Sóng lớn cuốn anh Nguyễn Văn Thanh ra cách bờ gần 7km khi đang cào nghêu. Không áo phao, không thiết bị liên lạc, người đàn ông Hà Tĩnh phải thả mình theo dòng nước, đạp chân giữ sức và bơi suốt khoảng 10 tiếng để trở về bờ.

Bị cuốn ra giữa biển

Khoảng 6h ngày 15/8, anh Nguyễn Văn Thanh (45 tuổi, trú xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) ra vùng biển Đan Hải cào nghêu như thường lệ. Sau khi đưa mẻ nghêu đầu tiên lên bờ, anh quay lại biển. Lúc này, một dòng xoáy mạnh xuất hiện, sóng dồn cao khiến anh mất thăng bằng rồi bị nước cuốn ra xa. “Tôi cố bơi vào bờ nhưng không được”, anh Thanh kể.

Không có áo phao hay thiết bị liên lạc, anh nhanh chóng nhận ra việc cố bơi ngược dòng không giúp mình tiến gần bờ mà chỉ khiến thể lực suy giảm. Anh quyết định ngừng chống lại dòng nước, thả người trôi theo dòng chảy và liên tục đạp chân để giữ đầu trên mặt nước.

Từ một người đi cào nghêu gần bờ, anh Thanh bị đẩy ra giữa biển, cách bờ gần 7km. Ở trên bờ, người dân phát hiện xe máy cùng dụng cụ cào nghêu của anh vẫn còn đó nhưng không thấy người. Chính quyền xã Cổ Đạm được báo tin và huy động thuyền tổ chức tìm kiếm.

Nhiều giờ trôi qua, việc tìm kiếm trên biển không có kết quả. Hai lần nhìn thấy tàu nhưng không được cứu Trong thời gian trôi dạt, anh Thanh nhìn thấy hai tàu cá ở gần khu vực mình. Anh cố gắng kêu cứu nhưng khoảng cách hơn 200m và tiếng máy tàu khiến những người trên tàu không phát hiện được một người đang chới với giữa biển.

Bị sóng cuốn xa 7km, người đàn ông bơi 10 tiếng thoát chết.
Xe máy của anh Thanh để trên bờ biển xã Đan Hải. (Ảnh minh họa: MUC)

Không áo phao, không thiết bị phát tín hiệu, anh tiếp tục tự tìm cách duy trì sự sống. Nước uống cũng không có. Trong nhiều giờ, người đàn ông phải uống nước biển để cầm cự. Thay vì liên tục bơi, anh giữ sức bằng cách thả nổi, thuận theo dòng nước và đạp chân. Cách làm này giúp anh tránh nhanh chóng kiệt sức trong điều kiện phải ở dưới biển nhiều giờ.

Đến chiều 15/8, sau khoảng 10 tiếng kể từ lúc bị cuốn ra xa, anh Thanh tìm được đường vào bờ. Tin anh còn sống trở về khiến những người tham gia tìm kiếm bất ngờ. Trước đó, việc xe máy và dụng cụ cào nghêu còn nguyên trên bờ trong khi anh mất tích nhiều giờ khiến mọi người lo ngại điều xấu nhất đã xảy ra.

Một quyết định giúp giữ sức

Theo thông tin từ địa phương, vùng biển Đan Hải có những đoạn nước sâu và vũng xoáy. Người dân địa phương thỉnh thoảng vẫn ra khu vực này cào nghêu, đánh bắt gần bờ. Công việc của anh Thanh thường bắt đầu từ khoảng 2h và kết thúc vào 9-10h, tùy con nước.

Trước thời điểm xảy ra sự việc, khu vực ven biển phía bắc Hà Tĩnh trải qua nhiều ngày mưa vừa đến to. Sóng biển vì vậy có những thời điểm diễn biến bất thường hơn. Anh Thanh đã có nhiều năm làm nghề cào nghêu ven biển, nhưng kinh nghiệm này không giúp anh tránh được dòng xoáy bất ngờ.

Anh Thanh cùng con trai đầu. . (Ảnh minh họa: MUC)

Điểm quyết định trong hành trình trở về của anh là việc thay đổi cách ứng phó. Khi nhận thấy không thể bơi ngược dòng, anh không tiếp tục tiêu hao sức lực mà thả người theo nước, chỉ duy trì vận động để giữ mình không chìm.

Ông Hoàng Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, cho biết việc anh Thanh sống sót sau nhiều giờ bị cuốn ra biển rồi tự tìm đường vào bờ là trường hợp hy hữu.

Theo ông Hà, sức khỏe và khả năng chịu đựng là những yếu tố quan trọng giúp anh vượt qua khoảng thời gian dài giữa biển. Khi nhận được tin anh còn sống vào buổi chiều, sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, những người tham gia đều bất ngờ.

Từ một chuyến đi cào nghêu như thường lệ, anh Thanh đã phải trải qua khoảng 10 tiếng giữa biển mà không có bất kỳ thiết bị cứu sinh nào. Việc trở về được bờ không chỉ là một trường hợp hiếm gặp mà còn cho thấy trong tình huống bị dòng nước cuốn đi, giữ sức có thể quan trọng không kém việc cố gắng bơi trở lại.

Đào Chương (tổng hợp)