“Đừng để bệnh tai mũi họng trở thành gánh nặng. Hãy để sự khoẻ mạnh và bình an ở bên chúng ta được lâu dài bằng cách lắng nghe cơ thể, yêu thương và chăm sóc nó” – Ths BS CK1 Bs nội trú Phương Hà.

Một chiều thu, khi những tia nắng vàng nhạt dần buông xuống qua khung cửa sổ; phòng khám nhỏ của Ths BS CK1 Bs nội trú Phương Hà tĩnh lặng như khoảnh khắc lắng đọng của thời gian. Giữa không gian yên ắng, tiếng lật giở trang bệnh án nhẹ nhàng gợi lên trong lòng cô ký ức về những chuyện đời đã đi qua; những gương mặt bệnh nhân cô đã gặp. Mỗi người, mỗi số phận đều ẩn chứa một nỗi lo toan về sức khỏe, về cuộc sống. Và trong cái lặng lẽ ấy, Phương Hà cảm nhận được sâu sắc cái lẽ nhân quả trong đời – ở hiền gặp lành; sống biết chăm sóc cho bản thân và người khác thì sẽ được số phận đối xử nhẹ nhàng hơn nhiều.

Phía bên ngoài phòng khám, vài ba bệnh nhân đang đợi, ánh mắt lấp lánh vừa lo lắng vừa mong ngóng. Với nụ cười dịu dàng, Phương Hà bước ra, giọng nói như vỗ về những lo âu đang chất chứa trong lòng mọi người. Tai Mũi họng với những biểu hiện tương đối đơn giản như chảy ngạt mũi, đau họng, ho, đau tai … ít khi gây nguy hiểm. Tuy nhiên, không nên vì nó đơn giản mà chủ quan. Nhân quả luôn hiện hữu trong đời, ngày hôm nay là kết quả của quá khứ; và tương lai là kết quả của hôm nay. Có câu “sức khỏe là vàng”, chăm sóc sức khỏe là đang gieo những hạt mầm tốt đẹp cho tương lai.

Ung thư vòm họng và thanh quản: nguy cơ không thể bỏ qua

Cô dừng lại một chút, đôi mắt thoáng lên vẻ sâu lắng; như muốn nhấn mạnh cái triết lý giản dị mà sâu xa ấy. Thực ra đối với Tai Mũi Họng, có những dấu hiệu thoáng qua nhưng lại là biểu hiện của sự nguy hiểm ẩn mình. Ung thư vòm họng, thanh quản, hay ở lưỡi không phải lúc nào cũng sớm phát hiện được. Chúng âm thầm xuất hiện như những tai họa vô hình. Hoặc những bệnh tưởng lành tính như polyp mũi, u tuyến nước bọt; nếu không chữa trị triệt để, cũng có thể trở thành nguy cơ.

Điều trị bệnh tai mũi họng: khoa học và cá thể hoá

Trong căn phòng, không gian và thời gian cũng như dừng khi lại ánh mắt của BS CK1 Bs nội trú Phương Hà nhẹ nhàng dừng trên từng gương mặt. Giọng cô ấm áp vang lên: “ Sống trên đời, biết cách chăm sóc sức khỏe cũng chính là đang gieo nhân tốt. Người biết quan tâm đến bản thân, thấu hiểu quy luật tự nhiên và sống hài hoà với nó; không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, thì sẽ được an lành. Chúng ta gieo gì, rồi sẽ gặt nấy. Nếu ta cẩn thận, ta sẽ nhận được sự bình an.”

Ung thư vòm họng và thanh quản: nguy cơ không thể bỏ qua
Ths BS CK1 Bs nội trú Phương Hà: Chữa bệnh cần cá thể hoá và cơ thể mỗi người là đặc biệt và duy nhất,

Một cụ bà, mặt nhăn nheo, lưng cũng đã còng, giọng run run: “Thế… thì làm sao để tránh được những bệnh nặng như bác sỹ nói?”

Phương Hà mỉm cười dịu dàng, đáp lại bằng giọng êm ái; từng lời như làn gió xưa cũ thoảng qua mà sâu lắng. Cô nói: “Không nên coi thường bất kỳ triệu chứng nào dù đơn giản nhất. Việc điều trị cần phải khoa học và kịp thời. Đừng nghe theo những mẹo dân gian chưa được kiểm chứng. Ngày xưa, người ta thường nghĩ rằng một vài lá thuốc, một bài thuốc truyền miệng có thể chữa được mọi bệnh; nhưng không phải mọi cách đều đúng và an toàn. Có hiểu biết đúng đắn sẽ giúp chúng ta biết lắng nghe cơ thể kết hợp với tìm đến bác sỹ khi cần, để được điều trị khoa học và hiệu quả.”

Chăm sóc sức khỏe là gieo mầm nhân quả

Cô dừng lại, ánh mắt trìu mến đầy tâm tư, như muốn gửi gắm điều gì sâu sắc hơn cả kiến thức y học thông thường. “Sức khoẻ một món quà vô giá mà rất nhiều người coi thường. Giữ cho mình khoẻ mạnh không chỉ là trân quý bản thân; mà còn là đang ươm mầm tốt đẹp cho tương lai. Trao niềm tin vào nhân lành, có hành động đúng đắn, thì ắt hẳn sẽ bình an.”

Lời của cô như tiếng ngân vọng của quá khứ, gợi lên trong lòng mọi người niềm tin vào nhân quả. Sức khỏe là kết quả của cả một quá trình chăm lo và bảo vệ cơ thể; cũng như cuộc sống là kết quả của những hành động ta đã làm. Khép lại cuộc trò chuyện, Phương Hà chia sẻ một thông điệp giản dị mà sâu sắc: “Đừng để bệnh tai mũi họng, dù biểu hiện ra sao trở thành gánh nặng cho cuộc đời. Hãy để sự khoẻ mạnh và bình an ở bên chúng ta được lâu dài bằng cách lắng nghe cơ thể, yêu thương và chăm sóc nó.”

Ánh nắng chiều đã dần ngả về cuối ngày, trong lòng mọi người; những lời của Phương Hà vẫn còn lắng lại, như một lời nhắc nhở dịu dàng từ quá khứ. Sống tốt, chăm lo sức khỏe, giúp đỡ mọi người, đó chính là cách để cuộc đời đáp lại bằng những điều tốt đẹp; như câu “ở hiền gặp lành” vẫn còn mãi với thời gian”.