Mới hơn 4 tuổi, chưa học mẫu giáo, chưa biết mặt chữ tiếng Việt, nhưng bé trai ở Long An lại đọc tiếng Anh trôi chảy như thần đồng.

Một video lan truyền – Hàng trăm ngàn ánh mắt sững sờ

Tuần qua, cộng đồng mạng lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một bé trai khoảng 4 tuổi ở miền Tây đọc tiếng Anh lưu loát, phát âm chuẩn xác đến khó tin. Không ít người đặt câu hỏi: “Liệu đây có thật không, hay chỉ là một clip dàn dựng?”

Không đứng ngoài sự tò mò đó, chúng tôi – PV Tri thức & Cuộc sống đã tìm đến tận nhà bé trai ở huyện Cần Giuộc (Long An) để tìm hiểu. Câu trả lời thu được khiến tất cả phải gật đầu: Thực tế còn “khủng khiếp” hơn lời đồn.

Gặp cậu bé “tự khai mở” khả năng ngôn ngữ từ khi mới 2 tuổi

Bé Bùi Lê Quang Hưng – sinh ngày 11/9/2020 – là con thứ hai của vợ chồng anh Bùi Văn Thanh và chị Lê Thị Sơn, một gia đình công nhân lao động bình dị. Không học thêm, không xem chương trình tiếng Anh bài bản, thậm chí không có người thân nào biết ngoại ngữ… ấy vậy mà Hưng tự học, tự đọc và tự phát triển khả năng ngôn ngữ của mình một cách kỳ lạ.

Khi mới 2 tuổi, cậu bé đã cầm sách tiếng Anh đọc vanh vách. “Ban đầu tôi tưởng cháu hát nhại theo TV, nhưng kiểm tra thì hoàn toàn đúng sách – chuẩn cả từ vựng lẫn phát âm. Đó là lúc tôi biết con mình… không bình thường theo nghĩa tích cực”, chị Sơn kể lại.

Cháu bé “thần đồng” có thể làm phép toán cộng, trừ và ra kết quả bằng cả 2 ngôn ngữ Việt – Anh. (Ảnh: Trí thức và cuộc sống)

Cậu bé khiến giáo viên trung tâm tiếng Anh cũng… bối rối

Khi phát hiện năng lực lạ của con, gia đình đưa Hưng đến một trung tâm Anh ngữ ở TP.HCM kiểm tra. Kết quả khiến cả lớp và giáo viên “mắt tròn mắt dẹt”. Cậu bé không chỉ phát âm chính xác, mà còn hiểu ngữ nghĩa, đặt câu đơn giản và phản xạ tiếng Anh một cách tự nhiên.

Một giáo viên tại trung tâm cho biết: “Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi thấy một đứa trẻ chưa qua trường lớp lại sử dụng tiếng Anh như… học viên cấp hai.”

Điều đặc biệt hơn: Hưng không dừng ở ngôn ngữ. Cậu bé còn có thể làm toán cộng trừ với số hàng trăm – bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Một khả năng khiến nhiều người lớn cũng phải… ngại ngùng.

Trí nhớ phi thường: Một chuyến đi – Ghi nhớ cả hệ thống ga metro

Nếu ngôn ngữ và toán học đã khiến nhiều người ngạc nhiên, thì trí nhớ của bé Quang Hưng còn khiến PV không thể không… “nổi da gà”. Trong một chuyến đi chơi trên tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, cậu chỉ cần nghe một lần tên các ga tàu là đã nhớ vanh vách theo đúng thứ tự.

“Bây giờ chỉ cần hỏi ga thứ 7, hay ga đầu tiên lượt về, là cháu có thể nói ngay mà không cần suy nghĩ”, chị Sơn chia sẻ. PV đã thử ngẫu nhiên – và hoàn toàn xác nhận: cậu bé nhớ… như máy.

Không chỉ “ngon ngữ quốc tế” – Hưng còn mê quốc kỳ, địa lý, khoa học

Ở nhà, Hưng không xem hoạt hình như trẻ khác. Cậu bé mê nhất là bản đồ thế giới, quốc kỳ các nước và… mô hình nguyên tử. Nhiều lúc ba mẹ cũng “bó tay” vì không theo kịp các câu hỏi của con.

Chị Sơn kể: “Con hỏi tôi vì sao Hydro lại là nguyên tố đầu tiên, rồi tại sao cờ Thụy Sĩ lại hình vuông. Tôi đâu biết, chỉ còn biết cười trừ hoặc lén Google.”

Một đứa trẻ đặc biệt – Và nỗi trăn trở không của riêng ai

Tài năng của bé Quang Hưng khiến cả gia đình tự hào, nhưng cũng chất chứa những nỗi lo. Làm sao để giúp cháu phát triển đúng hướng? Môi trường nào mới thực sự phù hợp để nuôi dưỡng những “mầm thiên tài” như vậy?

“Cháu mê học, mê đọc sách. Nhưng nếu cứ đưa vào môi trường lớp lá bình thường, liệu con có chán nản và mất đi đam mê?”, anh Thanh trăn trở.

Câu chuyện về bé Quang Hưng không chỉ đơn giản là một hiện tượng lạ. Nó gióng lên hồi chuông về việc cần có một hệ sinh thái giáo dục cá thể hóa – nơi trẻ được phát triển theo đúng khả năng, không bị gò ép bởi khuôn mẫu.

Mỗi đứa trẻ là một vũ trụ khác nhau. Và với Quang Hưng – một vũ trụ đầy ánh sáng đang cần được mở cánh cửa lớn để bay xa.

Theo: Trí thức và cuộc sống