Đi bắt cá nhưng con vật phản công dữ quá khiến cậu bé khóc cầu cứu khi bị cá lóc cắn vào nách.

Góc bình luận về cảnh bé trai khóc thét vì bị cá lóc cắn vào nách

Bình luận của người xem video:

– Con cá lóc này chắc bị cận thị hay sao ấy? Mồi ngon không đốp, đốp tầm bậy.

– Và từ nay về sao em ấy sẽ nhớ khoảnh khắc bị cá cắn nách này suốt đời.

– Từ nhỏ đến lớn, bây giờ mới thấy trường hợp này đó trời….chắc cá lóc cắn cho bõ ghét. Ai biểu bắt tui !!!

– Rồi từ này cháu nó có còn dám ăn canh chua cá lóc, bông điên điển nữa không!

– Tội nghiệp bé chưa. Răng cá lóc khá bén mà lại cắn ngay vùng da nhạy cảm.

– Hàm răng con này nhọn dã man, như những cái gai bông giấy nhưng gốc răng thon hơn gốc gai. Nhất là những con to nhìn hàm răng mà lạnh sống lưng, táp vào nách thì đau nhức não luôn í. Thằng bé còn nhỏ sao chịu đựng nổi, chứ người lớn thì gắng chịu rồi móc ngón tay vào hai bên mang kiểu dưới yết hầu thế nào nó chả nhả ra ngay!

Video ghi lại khoảnh khắc cậu bé khóc thét vì bị cá lóc cắn vào nách

Nguồn video: VnExpress.

Những đặc trưng thú vị về cá lóc

Cá lóc hay còn được gọi là cá quả là một trong những đặc sản miền tây với món khô cá lóc. Cá lóc cũng là một món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Thành phần dinh dưỡng trong thịt cá lóc rất tốt cho sức khỏe con người.

Video: Bé trai khóc thét vì bị cá lóc cắn vào nách
Cá lóc là loài cá khá hung dữ (ảnh: internet).

Cá lóc (cá quả) phổ biến và phân bố rộng. Chúng thích sống ở vùng nước âm u, có nhiều cỏ dại, thường nằm dưới đáy vùng nước nông có nhiều cỏ. Khả năng thích nghi của nó với môi trường xung quanh rất mạnh, nhờ có cơ quan hô hấp phụ nên nó có thể thở được O2 trong không khí. Ngay cả trong môi trường nước có hàm lượng O2 thấp chúng vẫn sống được, đôi khi không cần nước chỉ cần da và mang có độ ẩm nhất định là chúng vẫn có thể sống được lâu.

Cá lóc là loài cá dữ nhưng về mùa đông chúng không bắt mồi.