Lần đầu được giao trông nồi bánh chưng tại nhà vợ ở xã Hùng An, anh H. sơ ý để cạn nước khiến hơn chục chiếc bánh cháy đen như than vào chiều 15/2.
- Đêm giao thừa – đêm Trừ Tịch: phút thiêng khi trời đất giao hòa
- Bóng bay – Mối nguy tiềm ẩn cần cảnh giác dịp Tết Nguyên đán
- Thầy giáo gia sư hồi sinh hơn 400 chiếc xe đạp cũ tặng người nghèo
Xem nhanh
Bánh chưng và sự cố khi trông nồi
Tết năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Biên ở xã Hùng An (cũ) đặc biệt đông vui khi cả vợ chồng con gái về quê ngoại đón Tết. Sau 6 năm kết hôn và sinh sống tại phường Hà Giang 1, đây là lần đầu tiên anh H. cùng chị Biên về thăm bố mẹ vợ vào dịp năm mới. Hai nhà cách nhau khoảng 80km.
Ngày 28 Tết (15/2), mẹ chị Biên – bà Giới, người dân tộc Tày – chuẩn bị vài cân gạo, đỗ và thịt ba chỉ để gói bánh chưng phục vụ thờ cúng. Lá dong và lạt được rửa sạch từ sớm. Cả nhà cùng quây quần gói bánh từ sáng tới khoảng 12h; hoàn thành hơn chục chiếc bánh do gia đình ít người.
Vì bận nhiều công việc, bà Giới giao nhiệm vụ trông nồi bánh chưng cho con rể. Đây là lần đầu anh H. đảm nhận vai trò này. Theo lời anh kể; mẹ vợ chỉ dặn “ngồi trông nồi bánh để lửa cháy đều”; nên anh tranh thủ đi mổ gà và cùng vợ chuẩn bị mâm cơm chiều.

Bánh chưng cháy đen khi vớt
Khoảng 17h cùng ngày, bà Giới trở về nhà và phát hiện khói bốc ra nghi ngút từ nồi bánh chưng. Khi mở nắp; toàn bộ số bánh đã cháy đen, một số chiếc cháy thành than. Nguyên nhân được xác định là nồi bánh bị cạn nước.
Bà Giới cho biết bà đã quên không dặn con rể phải kiểm tra nồi thường xuyên và thêm nước khi cần. Sự cố xảy ra trong ngày cuối năm khiến cả gia đình “dở khóc dở cười”; nhưng không ai trách móc vì hiểu rằng anh H. chưa có kinh nghiệm trông bánh.
Do toàn bộ mẻ bánh không thể sử dụng, vợ chồng chị Biên phải ra chợ mua vài cặp bánh khác để thắp hương thay thế. Câu chuyện trở thành kỷ niệm vui được nhắc lại trong bữa cơm đầu năm.
Gia đình vui Tết, rút kinh nghiệm cho năm sau
Trao đổi với phóng viên; chị Biên cho biết gia đình về quê ngoại từ ngày 27 Tết (14/2) và dự kiến ở lại đến mồng 2 (18/2) trước khi về phía nội chúc Tết. Chị nói bố mẹ rất vui và tự hào vì năm nay con cháu sum họp đông đủ. Sự cố bánh chưng cháy chỉ là kỷ niệm nhỏ và là điều để cả nhà chú ý hơn trong những năm sau.
Chị Biên chia sẻ thêm rằng bố mẹ coi việc cả gia đình quây quần quan trọng hơn những chiếc bánh hỏng. Sự việc cũng giúp con rể hiểu thêm phong tục gói bánh chưng – một phần không thể thiếu trong dịp Tết truyền thống.
Theo: Báo Dân trí