Trong hơn hai năm qua, ông Lê Khắc Dũng tại Vũng Tàu đã tự tay sửa chữa và trao tặng hơn 400 chiếc xe đạp cũ cho học sinh nghèo cùng những người lao động khó khăn.
- Cảnh giác thủ đoạn mạo danh cửa hàng hoa lan lừa tiền đặt cọc dịp Tết
- Barack Obama người ngoài hành tinh: Obama nói ‘có thật’
- Bắt giữ đối tượng lừa đổi tiền mới dịp Tết, chiếm đoạt gần 460 triệu đồng
Từ một cơ duyên tình cờ đến hành trình phục hồi hàng trăm phương tiện cũ
Hành trình của ông Lê Khắc Dũng, một thầy giáo gia sư 39 tuổi, bắt đầu từ một lần đi dạy tại nhà phụ huynh và nhìn thấy chiếc xe đạp còn tốt nhưng bị bỏ quên trong góc sân. Nhớ đến hoàn cảnh một người mẹ đơn thân cùng hai con nhỏ thường xuyên phải đi bộ hàng cây số để mưu sinh, ông đã ngỏ ý xin lại chiếc xe để sửa chữa và trao tặng cho họ. Ánh mắt biết ơn của người mẹ khi nhận món quà đã trở thành động lực khiến ông quyết định gắn bó với công việc thu gom và hồi sinh những chiếc xe cũ từ đó đến nay.
Để có nguồn xe dồi dào, ông Dũng đã chủ động tìm kiếm từ phụ huynh học sinh hoặc thu mua trên các hội nhóm thanh lý đồ cũ trên mạng xã hội. Dù không được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật, ông đã tự mày mò học cách thay xăm, chỉnh phanh và cân vành thông qua các video hướng dẫn trên internet để sửa chữa những chiếc xe tưởng như không thể phục hồi. Toàn bộ quá trình tháo lắp, lau chùi và thay thế linh kiện được ông thực hiện tỉ mỉ tại một kho chứa nhỏ do chính quyền địa phương hỗ trợ cho mượn.
“Khi một chiếc xe chết lăn bánh trở lại, tôi có cảm giác như vừa cứu được thứ gì đó”, ông Dũng chia sẻ về niềm vui trong công việc thiện nguyện của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 400 chiếc xe được trao đi với tổng chi phí phụ tùng chưa đến 40 triệu đồng cho nhiều đối tượng từ học sinh đến người bán vé số. Không chỉ giới hạn tại Vũng Tàu, những món quà này còn được vận chuyển đến các vùng xa như Lào Cai sau bão Yagi, hay Long An, Bình Phước và Thanh Hóa.
Sự chung tay của cộng đồng và giá trị tinh thần đằng sau những vòng xe
Hoạt động của ông Dũng không đơn độc khi nhận được sự hỗ trợ từ một mạng lưới mà ông gọi là những vệ tinh vô hình ở khắp mọi nơi. Nguồn lực đến từ những cá nhân ở nước ngoài gửi tiền mua phụ tùng, những người tại thành phố Hồ Chí Minh gom xe cũ gửi về, cho đến các tiểu thương địa phương bán linh kiện giá thấp. Sự phối hợp này giúp ông có thêm phương tiện và chi phí để duy trì quy trình “xin xe cũ – sửa lại – tặng đi” một cách liên tục và hiệu quả.

Bên cạnh xe đạp, ông còn mở rộng hoạt động bằng cách vận động thu gom xe lăn và giường bệnh đã qua sử dụng để hỗ trợ bệnh nhân nghèo mượn luân phiên tại trạm y tế. Với những nỗ lực bền bỉ trong công tác thiện nguyện, năm ngoái ông đã được vinh danh là gương mặt tiêu biểu và nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ. Đối với ông, điều quan trọng nhất không nằm ở giá trị vật chất của giải thưởng mà là việc những món đồ cũ không bị bỏ phí và giúp ích cho cộng đồng.
Ông Dũng khẳng định sẽ tiếp tục hành trình này chừng nào vẫn còn những người cần phương tiện để đến trường hay mưu sinh. “Vật chất và niềm tin trong hành trình này đều được góp lại từ rất nhiều tấm lòng. Tôi chỉ là người bỏ thời gian và công sức, thay họ trao cho những người cần nó hơn”, ông cho biết thêm về triết lý làm việc của mình. Những nụ cười và tiếng cười vang của các em nhỏ khi lần đầu có xe đạp chính là nguồn năng lượng lớn nhất giúp ông quên đi những mệt mỏi thường nhật.
Theo: Báo VnExpress