Rất nhiều y, bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đang phải rời xa những người thân yêu của mình trong nhiều tháng qua để ứng phó với đợt bùng phát thứ 4 của dịch Covid-19.

Báo Pháp Luật TP.HCM (PLO) mới đăng bài viết về sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Điều Dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy: “Tony ơi, nhìn thấy mẹ không?”

Câu chuyện đầu tiên là về gia đình chị Huỳnh Thị Thanh Thúy, Điều dưỡng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy. Đã ba tháng nay, chị phải xa cậu con trai bé bỏng.

Trong cuộc gọi ngắn ngủi với gia đình lúc giải lao, chị Thúy gọi con trai: “Tony ơi, nhìn thấy mẹ không?”.

Em bé 9 tháng nghe thấy tiếng mẹ, khóc òa. Bà ngoại bế Tony lên rồi nói: “Mẹ nà con, mẹ nà con…”. Chị Thúy không khỏi nghẹn lòng. Kết thúc cuộc gọi, PLO đề nghị được hỏi chuyện chị Thúy. Nhưng chị quá xúc động, không nói thành lời, mà chào mọi người và tiếp tục làm việc. 

Được biết, vợ chồng chị Thúy kết hôn 4 năm mới sinh con đầu lòng. Khi con được 6 tháng, chị trở lại làm việc; thì đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát ở thành phố. 

“Mình thương các em lắm”

Người phụ trách điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Trần Thị Thúy, cho biết lẽ ra chị Thanh Thúy được cho về nhà vì có con nhỏ; nhưng chị đã xin ở lại để hỗ trợ đồng nghiệp.

“Tôi nghe mà xúc động. Nhiều lúc Thúy nói nhớ con lắm, nhưng công việc không cho phép bạn về thăm con. Mỗi lần gọi điện, thấy đứa nhỏ khóc òa, chính tôi còn không kiềm nổi xúc động, huống gì Thúy là mẹ đứa nhỏ”, chị Trần Thị Thúy xúc động cho biết. 

Chị Trần Thị Thúy, điều dưỡng tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM (ảnh chụp màn hình báo PLO).
Chị Trần Thị Thúy, điều dưỡng tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM (ảnh chụp màn hình báo PLO).

Chị Trần Thị Thúy chia sẻ: “Mình thương các em lắm, mình luôn đồng hành cùng các em. Có những hôm các em đuối sức, rời phòng cách ly và các em ngồi khóc mà mình không biết các em bị vấn đề gì, cứ tưởng bị ai la mắng gì đó; nhưng hỏi lại thì các em nói là ‘chị ơi, em mệt quá em khóc chớ em không sao hết’. Ngồi nghỉ chừng 15 phút thì các em ra báo ‘chị ơi, em làm việc tiếp’”.

“Mình cảm ơn các em rất nhiều, vì các em chia sẻ công việc cùng với khoa, với bệnh viện trong khoảng thời gian kéo dài 3 tháng nay và luôn giữ an toàn để tiếp tục chiến đấu. Mình cũng nói với các em: Thôi cô gắng chờ hết dịch, chị em mình sẽ quay lại cuộc sống bình thường!”.

“Lỡ mình bị nhiễm là sẽ không được về gặp các con”

Một người mẹ khác lại ướt nhòe khóe mắt khi nhắc đến các con. Đó là điều dưỡng Trương Thị Kim Dung, Khoa Ngoại thần kinh 3B3, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chị Dung xúc động nói: “Gần 3 tháng nay tôi chưa được gặp các con. Lúc dịch chưa phức tạp, các con nhận thông báo lịch thi từ trường, tôi hứa với con thi xong sẽ đưa tụi nhỏ về quê. Từ lúc đó tới giờ chưa có gặp được con…”

Chị Dung được phân công chăm sóc bệnh nhân F0 diễn biến nặng theo ca 12 tiếng. Công việc chăm sóc bệnh nhân từ việc phát thuốc, thông số máy thở, tiêm, hút đờm, cho ăn, kể cả việc tắm rửa, vệ sinh…

Chị Trương Thị Kim Dung trong một buổi trực đêm chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh chụp màn hình báo PLO).
Chị Trương Thị Kim Dung trong một buổi trực đêm chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh chụp màn hình báo PLO).

Dù vất vả, chị Dung không nề hà. Chị chia sẻ: “Những ngày này áp lực đối với nhân viên y tế lớn lắm, chăm bệnh Covid-19 nhiều khi mình không cẩn thận là bị nhiễm, rồi lỡ mình bị nhiễm là sẽ không được về gặp các con…”

Chị Dung trải lòng: “Thấy bệnh nhân nặng như vầy rồi nghe tin ngoài cộng đồng các ca nhiễm ngày càng tăng, em không biết khi nào mới hết dịch nữa. Còn gia đình, còn công việc, còn rất là nhiều thứ; con cái, cha mẹ già ở nhà, dịch bệnh như vậy cũng không biết sao…”

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy: “Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt con Covid rồi về”

Đó là lời nhắn ngủ cho đứa con 2 0 tháng tuổi của bác sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy. Cả bác sĩ Tuấn, vợ anh và chị gái đều tham gia chống dịch Covid-19. Vợ chồng anh phải gửi con về Gia Lai cho ông bà ngoại chăm sóc.

Bác sĩ Tuấn chia sẻ: “Mỗi lần tan ca, tôi thường gọi điện qua video để gặp con. Và cứ mỗi lần như vậy tôi đều nhắn nhủ con ‘Con ở nhà ngoan, ba mẹ đi bắt con Covid xong rồi sẽ về với con nha’”.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM (ảnh chụp màn hình báo PLO).
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM (ảnh chụp màn hình báo PLO).

Bác sĩ cho biết: “Đây là đợt đi thứ 4 của chúng tôi rồi. Anh em xác định, hết dịch mới trở về nên chỉ mong sao gia đình, ba mẹ và vợ con bình an để chúng tôi yên tâm làm việc; vì giờ có xảy ra chuyện chúng tôi cũng không ra ngoài được”.

TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các bệnh nhân Covid-19 nặng liên tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Trung bình mỗi ngày bệnh viện có khoảng 400 bệnh nhân nặng và nguy kịch.