Tây Ninh, ngày 3/10 – Những ngày qua, mạng xã hội rộ tin một người phụ nữ bán nước mía tại vòng xoay Tầm Vu trúng 8 vé số độc đắc, thậm chí làm lễ cúng 5 con heo quay.
- Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề
- Chuyện thật hay tin đồn: Gần 100.000 nhân viên liên bang Mỹ từ chức cùng ngày
- Vụ án 3 thi thể tại cơ sở thu mua nông sản ở Đồng Nai
Trước sự tò mò của dư luận, nhân vật chính đã lên tiếng hé lộ câu chuyện thật sự phía sau.
Người phụ nữ bán nước mía lên tiếng đính chính
Chiều 3/10, bà T.T.X. (51 tuổi, ngụ xã Tầm Vu, Tây Ninh) – người bán nước mía ven đường tỉnh 827 – đã chia sẻ sự thật. Bà cho biết, thông tin trúng 8 tờ vé số đặc biệt là sai. Thực tế, bà chỉ trúng 1 tờ giải đặc biệt đài Bình Phước mở ngày 20/9, với giá trị 2 tỷ đồng (thực nhận 1,8 tỷ đồng).
Cơ duyên đến từ một hành động nhỏ. Trưa hôm đó, một cụ bà ngoài 70 tuổi mời mua vé số vì lo ế hàng. Thấy tội, bà X. mua 3 tờ khác đài để ủng hộ. Không ngờ, một trong số đó mang đến vận may lớn.
Niềm vui giản dị và nghĩa cử ấm lòng
Khi dò số, bà X. kể lại: “Tim tôi đập thình thịch, tay run run, nước mắt lăn dài khi thấy dãy số 663442 trùng khớp”. Niềm vui vỡ òa, bà lập tức chia sẻ tin mừng với con cái.
Không giữ riêng cho mình, việc đầu tiên bà làm là tìm lại người bán vé số để chia sẻ niềm may mắn. Sau đó, theo tâm nguyện gia đình, chồng bà X. mua 5 con heo quay để cúng tạ ơn tại vòng xoay Tầm Vu. Toàn bộ số thịt heo quay cùng gần 100 phần quà giá trị cao được tặng lại cho người nghèo, đặc biệt là những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Phan Văn Thật, Chủ tịch UBND xã Tầm Vu, xác nhận sự việc và cho rằng đây là nghĩa cử nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần chia sẻ trong cộng đồng.
Theo: VietNamNet