Vé xem trận Bồ Đào Nha gặp Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026 đang được rao bán trên thị trường chợ đen với mức giá cao hơn nhiều lần so với giá niêm yết ban đầu của FIFA.
- Nhà xác Paris hết chỗ, hàng trăm cuộc gọi bị từ chối mỗi ngày
- Bão số 1 có thể hình thành trong ngày 02/7, miền Bắc đón mưa lớn diện rộng từ ngày 04/7
- 29 luật và nhiều quy định mới chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2026
Trận đấu diễn ra tại Toronto — nơi có hơn 140.000 người gốc Bồ Đào Nha và 35.000 người gốc Croatia đang sinh sống — khiến nhu cầu mua vé tăng đột biến ngay khi lịch đấu vòng loại trực tiếp được xác định. Dù tỉnh Ontario có luật cấm bán lại vé thể thao vượt giá gốc, các nền tảng như SeatGeek và StubHub vẫn ghi nhận nhiều giao dịch với giá lên tới 18.500 euro — tương đương 555 triệu đồng, đủ để mua gần 4 cây vàng theo mức giá ngày 30/6.
Khi FIFA mở bán vé chính thức vào năm 2025, giá niêm yết dao động từ 293 đến 767 euro. Mức chênh lệch giữa giá gốc và giá chợ đen do đó có thể lên gấp hàng chục lần, tùy vị trí ngồi.
Ngay cả chỗ ngồi rẻ nhất trên thị trường bán lại hiện cũng đã vượt 2.300 euro, tương đương hơn 70 triệu đồng. Tờ A Bola của Bồ Đào Nha nhận định: “Khả năng đây là trận đấu World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo hoặc Luka Modric” — yếu tố này càng kéo nhu cầu vé lên cao.
Ontario từng tìm cách hạn chế đầu cơ vé bằng luật cấm bán lại vé các trận World Cup tại Toronto cao hơn mệnh giá, và FIFA sau đó phải yêu cầu bảo đảm vé không được bán lại cao hơn giá gốc theo luật Ontario. Tuy nhiên, chính các nền tảng phân phối vé trực tuyến thừa nhận gặp nhiều khó khăn khi thực thi quy định này. Kết quả là luật tồn tại trên văn bản, còn chợ đen vẫn hoạt động công khai.
Câu hỏi trách nhiệm không chỉ dừng ở các nền tảng bán vé. Rafael Baqueiro, đại diện một nhóm người hâm mộ đa quốc gia, khẳng định đây là kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử xét trên mọi phương diện. FIFA, trong khi đó, lý giải rằng giá vé phản ánh quy luật cung – cầu và tổ chức này không kiểm soát thị trường bán lại, dù vẫn thu phí 15% từ mỗi giao dịch trên nền tảng chính thức của mình.
Ronaldo đang chịu thêm áp lực từ phong độ không đồng đều tại World Cup 2026. Tiền đạo 41 tuổi ghi được 2 bàn vào lưới Uzbekistan, nhưng không ghi bàn trong các trận gặp CHDC Congo và Colombia, đồng thời thừa nhận áp lực đến mức từng nghĩ đến việc giải nghệ.
Cho đến trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Ronaldo chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out World Cup. Chính khoảng trống đó trong sự nghiệp của anh, chứ không phải chắc chắn về một đêm rực rỡ, mới là thứ đang đẩy giá vé tại Toronto lên mức không tưởng.
Sen Vàng (tổng hợp)