Không lâu sau đó, cô gái đã nhận ra giải thưởng trúng xổ số 100 triệu NDT (hơn 357 tỷ VNĐ) thực chất là một “trò lừa đảo”.

Theo nguồn tin báo Vietnamnet, Xin Xiaodai trở thành một trong những người trúng số nổi tiếng nhất Trung Quốc cách đây 3 năm trước. Cô đã đánh bại hàng trăm triệu người dùng mạng xã hội để “rinh” về giải thưởng 100 triệu NDT (ước tính hơn 357 tỷ đồng).

Gần đây, cô đã công khai những chia sẻ về việc liệu “món hời” này có xứng đáng hay không.

“Có lẽ nhiều người tò mò về cuộc sống của tôi sau khi trúng xổ số 100 triệu nhân dân tệ. Thành thật mà nói, cuộc sống của tôi không được tốt như vậy. Năm sau, tôi bước sang tuổi 30 và vẫn đang thất nghiệp. Gần đây, tôi được chẩn đoán bị bệnh trầm cảm”.

Sự thật đằng sau việc trúng giải xổ số

Được biết, 100 triệu NDT trúng thưởng của Xin không phải tiền mặt, được trả dưới hình thức làm quà tặng: Ăn uống miễn phí, vé máy bay, khách sạn. Đây là vé số do Alipay là một nền tảng thanh toán di động lớn nhất ở Trung Quốc đã tổ chức và trao thưởng. Xổ số đặc biệt này được gọi là “Cá Koi may mắn của Trung Quốc”, liên quan đến sự may mắn nó đã ám chỉ một quan niệm phổ biến vào thời điểm đó.

Sau khi chương trình giải xổ số được triển khai, đã có khoảng 3 triệu người dùng tại quốc gia này đăng ký tham gia. Tài khoản Weibo của Xin lập tức có 800.000 lượt theo dõi sau khi khi được thần may mắn gọi tên.

“Điều này nghĩa là tôi không phải làm việc trong suốt phần đời còn lại của mình?” – Xin đã chia sẻ trên tài khoản Weibo của mình sau khi biết tin cách đây 3 năm trước.

Trong video gần đây nhất, Xin cũng đã thừa nhận câu hỏi này vô tình là một lời tiên tri.

Cô chia sẻ: “Tôi từng làm việc trong ngành công nghệ thông tin, nhưng sau ngần ấy năm, tôi bị tụt lại phía sau và không thể vượt qua bất kỳ cuộc phỏng vấn nào”.

Trung Quốc: Cô gái trúng xổ số hơn 357 tỷ đồng, 3 năm sau nợ nần chồng chất
Ảnh chụp màn hình vietnamnet.vn

Cuộc sống của cô gái sau khi trúng giải

Khiếu nại rằng, thay vì tiền mặt; giải thưởng giống như “phiếu mua hàng” chỉ có thể được sử dụng ở một số địa điểm nhất định. Các sản phẩm miễn phí này được cấp bởi Alipay và hơn 200 nhà tài trợ khác trên thế giới; với tổng giá trị lên đến 100 triệu nhân dân tệ.
Xin tốt nghiệp Đại học Hàng không và Vũ trụ trước đây. Cô từng là một kỹ sư công nghệ thông tin cho một doanh nghiệp của nhà nước.

Sau khi trúng giải xổ số, Xin từ bỏ nghỉ việc để đi du lịch vòng quanh thế giới. Mọi người thấy cô tuần này ở Hàng Châu, tuần sau ở Tokyo, Paris… Trong mắt mọi người, cô đang sống một cuộc sống lý tưởng, không lo toan.

Nhưng sau 3 năm, cô nhận ra mình đang mắc nợ hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Cô đã gọi giải thưởng “cá chép koi” này là một trò lừa đảo; bởi vì cô ấy phải trả nhiều tiền hơn để nhận được giải thưởng có giá trị không bằng số tiền mặt. Ví dụ, một số giải thưởng không bao gồm vé khứ hồi; trong khi những giải thưởng khác yêu cầu tiêu dùng thêm. Và Xin cũng đã nhận ra rằng số tiền tiết kiệm của cô không đủ để giúp cô nhận được nhiều giải thưởng hơn.

Cô bắt đầu ghi lại quá trình nhận thưởng trực tiếp ở trên mạng xã hội. Xin đã thu hút hàng triệu người hâm mộ và trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng; với sức ảnh hưởng to lớn của sự kiện này. Một nhà quảng cáo đã tận dụng cơ hội này để hợp tác với Xin. Họ đã chèn các sản phẩm quảng cáo vào video trực tiếp của cô ấy. Cô ấy đã nhanh chóng giải quyết vấn đề thiếu thốn lúc bấy giờ.

Món nợ sau khi chơi xổ số

Tuy nhiên, khi tần suất nhận giải thưởng ngày càng nhiều; Xin không những không khá lên được mà còn rơi vào cảnh không đủ sống. Cô từng chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng; kể từ khi nhận giải thưởng, số lần vào viện nhiều hơn 20 năm trước cộng lại.

Khi sức nóng của sự kiện tan biến đi; sự chú ý của người hâm mộ dành cho cô cũng giảm dần. Các nhà quảng cáo cũng dần rời xa và tốc độ giành giải thưởng của Xin cũng chậm lại.

Đến nay, sau 3 năm, Xin vẫn chưa nhận được hết giải thưởng. Ngoài khoản nợ 200.000 nhân dân tệ, cô còn nhận về cho mình một cơ thể, tinh thần kiệt quệ.

Mệt mỏi khi nhận những giải thưởng như thế này, cô ấy dừng lại. Cô đã sử dụng sự nổi tiếng ít ỏi của mình để mở một cửa hàng trực tuyến nhỏ nhưng không thành công lắm.

Mới đây, cô xuất hiện trở lại trước công chúng với thông tin “bán Koi với giá 1 nhân dân tệ”.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại và vận may của Xin đã kết thúc. Nhìn lại quãng thời gian đã qua; cô nhận ra mình không phải là người chiến thắng, thậm chí là một kẻ thất bại.