Vào một ngày tâm trạng đang lơ lửng vô định, tôi lang thang lên mạng để cải thiện tinh thần. Và thật bất ngờ, tôi tìm được thông tin về miền đất hạnh phúc mang tên Bhutan. Nơi đây được ví như Thiên đường chốn nhân gian. Ở Bhutan, chỉ số hạnh phúc quốc gia (GNH) còn quan trọng hơn chỉ số Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Rất đáng ngạc nhiên

Bhutan – trần gian tiên cảnh

Là một quốc gia nhỏ trong lục địa Nam Á, ẩn mình bên dãy Himalaya hùng vĩ. Vương quốc Bhutan xinh đẹp lọt thỏm giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Với dân số hơn 800 nghìn người, trong đó 72% diện tích đất được bao phủ bởi rừng.

Bước chân tới Bhutan bạn như đang lạc vào xứ sở của những điều hạnh phúc. Bạn sẽ thấy mình đang bước lên nấc thang đến thiên đường cổ tích mà bạn hằng mơ ước. Bhutan hấp dẫn du khách bởi nền văn hóa Phật giáo lâu đời cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.

Bhutan là một quốc gia nội lục tại miền đông Dãy Himalaya thuộc Nam Á. Bhutan có biên giới với Trung Quốc về phía bắc và với Ấn Độ về phía nam, đông và tây. Bhutan tách biệt với Nepal qua bang Sikkim của Ấn Độ; và xa hơn về phía nam bị tách biệt với Bangladesh qua các bang Assam và Tây Bengal của Ấn Độ. Thimphu là thủ đô và thành phố lớn nhất của Bhutan.
Đến Bhutan, du khách không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn được cảm nhận trọn vẹn giá trị hạnh phúc của cuộc sống, được truyền cảm hứng và “chạm” đến những giá trị tốt đẹp từ sâu trong tâm hồn.

Rừng núi xanh mướt nổi bật lên là những dây cờ phướn xanh đỏ rợp trời. Những cánh rừng trải dài như bất tận, được pháp luật nhà nước bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Đi qua những khung cảnh bạt ngàn, chẳng khác nào từng bước chạm tới tiên cảnh ẩn hiện trong mây. Thấp thoáng trong những rừng cây đó, lấp ló các ngôi đền chùa, tu viện cổ như một nét chấm phá cho bức tranh thủy mặc đẹp rạo rực lòng người.

Xứ sở Bhutan với vẻ đẹp hoang sơ, không gian tĩnh lặng. Vùng đất này được so sánh như “thung lũng bất tử” Shangri-La ngoài đời thực. Theo Lonely Planet, Bhutan đứng đầu trong top 10 quốc gia đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2020.

Nơi Hạnh phúc hồi sinh

Khác với các điểm đến khác, đến Bhutan, du khách không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn được cảm nhận trọn vẹn giá trị hạnh phúc của cuộc sống, được truyền cảm hứng và “chạm” đến những giá trị tốt đẹp từ sâu thẳm tâm hồn.

Bhutan mang căn bệnh truyền nhiễm, bệnh “Hạnh Phúc”.

Đất nước đưa Phật giáo thành quốc giáo

Ở Bhutan, những tu viện Phật giáo nằm rải rác khắp nơi, nằm nép mình bên những ngọn núi cao yên tĩnh. Tĩnh tại trước khung cảnh yên bình giúp bạn lắng xuống mọi lo toan của cuộc sống. Đa số người dân nơi đây đều theo đạo Phật. Họ tin vào luật nhân quả và cho rằng, nếu sống tốt đẹp, kiếp sau sẽ nhận được kết quả viên mãn. Điều này thôi thúc họ trở thành người có ích, làm nhiều việc tốt.
Các tu viện, điện thờ, và các chương trình Phật giáo khác được chính phủ trợ cấp. Phật tử được bảo đảm quyền lợi trong chính sách công. Hiến pháp Bhutan quy định Phật giáo là quốc giáo, vì vậy, ăn chay rất phổ biến ở quốc gia này. Gạo và ngô là những loại thực phẩm chính trong nước.

Các tu viện Phật giáo phát triển mạnh được hỗ trợ bởi hoàng gia.
Hình ảnh Phật giáo – quốc giáo tại nơi nhà vua đón tiếp quan khách. (Ảnh: facebook)

Bhutan bảo tồn văn hóa truyền thống

Đến Bhutan bạn sẽ ngạc nhiên bởi hầu như toàn bộ kiến trúc nhà ở đều xây dựng theo kiến trúc truyền thống. Về trang phục từ học sinh đến công chức hay dân thường đều mặc đồ truyền thống đi lại tấp nập trên đường… Trang phục truyền thống của nam là gho, của nữ là kira. Những bộ đồ truyền thống này được người Bhutan mặc đi làm, đi đền chùa, hay những dịp trang trọng.

Bhutan xinh đẹp và yên bình tựa câu chuyện cổ tích là điều khiến du khách khao khát được đặt chân đến.
Nhà vua và thần dân Bhutan trong trang phục truyền thống. (Ảnh: facebook)

Người Bhutan luôn hãnh diện về truyền thống văn hóa riêng của họ. Vì thế mà từ các tờ tạp chí trên lưng ghế máy bay, họ đều giới thiệu về văn hóa nổi tiếng tại quốc gia mình. Khi bay qua khu vực nào đó, thậm chí tiếp viên còn gọi loa mời hành khách nhìn qua cửa kính, chiêm ngưỡng các đỉnh núi tuyệt mỹ ấy.

Bảo vệ thiên nhiên và môi trường được đưa vào Hiến pháp Bhutan

Một điều đáng kinh ngạc tại đất nước này là chỉ số carbonic trong không khí đạt mức âm. Đầu năm 2017, lượng khí thải CO2 của Bhutan ước tính là khoảng 2,2 triệu tấn, nhưng những cánh rừng lại có khả năng chuyển hóa được lượng CO2 lớn gấp 3 lần con số trên. Đất nước nhỏ bé này đã làm được điều không tưởng. Chính phủ nói rằng họ sẽ giữ cho đất nước có mức carbon trung bình. Và thực tế, họ đã làm tốt hơn rất nhiều.

Người Bhutan quan niệm rằng môi trường tự nhiên như lá phổi của họ vậy. Những chính sách tôn trọng và bảo vệ môi trường được quy định rõ trong trong Hiến pháp.
Hoàng hậu cùng thần dân trong chiến dịch thu gom rác (Ảnh: facebook)

Người Bhutan quan niệm rằng môi trường tự nhiên như lá phổi của họ vậy. Những chính sách tôn trọng và bảo vệ môi trường được quy định rõ trong trong Hiến pháp. Năm 2015, Bhutan lập kỷ lục khi trồng được 50 nghìn cây xanh chỉ trong một giờ.

Ở Bhutan có một quy định vô cùng hữu ích, đó là “Giải lao cho môi trường”. Vào ngày chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng, toàn bộ xe cơ giới không được chạy trên đường (trừ xe công cộng và xe chở khách du lịch). Bên cạnh đó, Chính phủ Bhutan quy định ngày môi trường thế giới 5/6 là ngày cả nước đi bộ. Toàn dân đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định này.

Chính phủ Bhutan đặt hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phát triển

Người dân nơi đây mỗi ngày tận hưởng cuộc sống yên ả, thanh bình đáng ao ước. Họ đặt sự thân thiện, tử tế và niềm tự hào về văn hóa của mình lên hàng đầu. Đặc biệt chính phủ Bhutan lập riêng một “Bộ Hạnh phúc” để chăm lo cuộc sống cho người dân. Bạn sẽ không thấy cảnh người dân ngủ ngoài đường hay sống bất hạnh tại đây. Trong trường hợp không có nhà cửa, họ có thể đến gặp Quốc vương xin cấp đất để bắt đầu cuộc sống mới.

Phần lớn người dân đều theo đạo Phật và ăn chay, họ luôn tin vào luật nhân quả nên sống rất từ bi, nhân ái và làm những việc tốt cho người khác.
Nếu bạn được đến Bhutan 1 lần, chắc chắn bạn sẽ có ấn tượng khó quên và muốn sẽ được trở lại với “thiên đường xanh” này lần nữa.

Đáng nói là y tế và giáo dục luôn được miễn phí ở quốc gia này. Nguồn thủy điện dồi dào giúp người dân sử dụng miễn phí, tạo nguồn thu lớn cho đất nước. Ở Bhtuan người dân không phân biệt giàu nghèo. Họ không đề cao vật chất mà lấy thước đo tinh thần làm chỉ số đánh giá hạnh phúc trong cuộc sống. Do đó, họ hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Ở một số nước công nghiệp phát triển khác, người dân đắm chìm vào trong khối công việc không có thời gian để nghỉ ngơi. Trong khi tại Bhutan hơn 2/3 người dân ngủ đủ 8 tiếng. Họ rất quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình. Chế độ nghỉ ngơi hợp lý cũng tạo nên niềm hạnh phúc đối với người dân tại vương quốc này.

Những thứ “không có” ở Bhutan khiến ai cũng ngưỡng mộ

Nơi không tội phạm

Bhutan là nơi duy nhất trên thế giới không trộm cắp, không giết người và không ma túy. Cuộc sống của người Bhutan an toàn đến mức họ đi ngủ không cần đóng cửa. Khi triển khai truyền hình và internet, nhà vua đã nghĩ đến những tác động tiêu cực có thể gây ra cho người dân. Vì thế mà các kênh truyền hình mang tính khiêu dâm, bạo lực, tiêu cực… đều bị cấm ở Bhutan để tránh cho người dân khỏi nhiễm những tệ nạn xã hội.

Nơi không thuốc lá

Các quốc gia khác đều đang vật lộn trong việc quản lý và hạn chế sử dụng thuốc lá thì ở Bhutan thuốc lá nằm trong danh sách quốc cấm. Bất cứ ai sử dụng thuốc lá sẽ bị phạt với số tiền 232USD, tức là 2 tháng lương ở Bhutan. Điều này góp phần giúp tuổi thọ của người dân Bhutan tăng gấp 20 lần trong vòng 2 thập kỷ.

Nơi không du lịch đại trà

Việc bảo tồn những giá trị di sản văn hóa và môi trường tự nhiên đã ghi rõ trong hiến pháp. Bhutan không phát triển du lịch ồ ạt mà rất chặt chẽ trong việc cấp Visa du lịch. Họ hạn chế số lượng du khách tham quan. Du khách phải tuân theo các tour du lịch trọn gói do nhà nước cấp phép hoạt động, với chi phí 200USD/ ngày/ người. Du lịch bụi và du lịch đơn lẻ theo nhóm không được cấp phép ở Bhutan.

Bhutan phát triển tiêu chí “du lịch bền vững”

Bhutan có hai hãng hàng không là Druk Air và Bhutan Airlines. Họ có sân bay quốc tế duy nhất là sân bay Paro. Để cất hạ cánh tại sân bay này phi công cần được huấn luyện thêm (bài bay chuyên biệt).

Nông sản không dùng chất hóa học

Chính phủ Bhutan đưa nhiều chính sách khắc khe nhằm loại bỏ các nông sản có chất hóa học trong nông nghiệp. Mục tiêu là tạo ra nông sản sạch với 100% nguồn gốc hữu cơ. Vì vậy, chính phủ Bhutan cấm nhập khẩu các loại phân bón hóa học. Tất cả các nông sản sản xuất trong nước phải đảm bảo sức khỏe và thân thiện với môi trường. Bạn sẽ không tìm thấy rau quả có vẻ ngoài tròn đều, căng bóng… ở đây.

Thủ đô không đèn giao thông

Thủ đô Thimphu của Bhutan không có đèn giao thông, cũng không hề có những biển hiệu. Các phương tiện tham gia giao thông được điều khiển bởi những cảnh sát đứng trong bục được trang trí màu sắc sặc sỡ. Đến đây, du khách có thể nhìn thấy những câu khẩu hiệu vui nhộn “hãy để thiên nhiên dẫn đường chỉ lối” hoặc “cười đi nào có mất gì đâu”… trên khắp đường phố ở Bhutan.

Một cảnh diễu hành theo nghi thức truyền thống ở Bhutan
Giao thông ở Bhutan không ồn ào như quốc gia khác (Ảnh: facebook)

Nơi không có túi nilon

Bhutan “tân tiến” hơn các nước khác: cấm sử dụng túi nilon từ năm 1999. Người dân Bhutan đều dùng túi vải để bảo vệ môi trường.

Taxi không chặt chém

Ở Bhutan, taxi không có bảng hiển thị quãng đường đi và số tiền cần trả. Thay vào đó, tài xế sẽ hỏi khách muốn đi đâu, rồi báo cước xe để khách quyết định đi hay không. Bạn hoàn toàn yên tâm vì tài xế sẽ không chặt chém, không nói dối bởi điều đó không đúng theo giáo lý nhà Phật.

Không Quan Tâm Đến Internet Hay TV

Bhutan có địa thế vô cùng đặc biệt, tọa lạc trên địa hình núi cao và dường như tách bạch với thế giới
Vương quốc Bhutan xinh đẹp lung linh dưới ánh đèn.

Người dân Bhutan cho rằng thông tin trên mạng không thuần và làm loạn nội tâm bình an của họ. Với người Bhutan, họ chỉ muốn những thông tin cần thiết cho họ. Họ hài lòng với cuộc sống của mình, sau thời gian chăm chỉ lao động, họ tận hưởng cuộc sống và tìm về với chính mình.

Ở một nơi xa xôi và lạ lẫm nhưng lại chứa đựng những gì trong trẻo nhất và hạnh phúc nhất. Bhutan, mình hẹn bạn vào một ngày gần nhất chúng ta sẽ gặp nhau nhé!