Rung chuông bảo tháp Tây Yên Tử mở màn lễ hội xuân 2026 với nghi thức linh thiêng cầu quốc thái dân an. Cùng ngày, đền Bà Chúa Kho phát “hạt gạo vàng” trong chính hội 12 tháng giêng, thu hút đông đảo du khách thập phương.
- 3 nỗi sợ lớn nhất đời người và cách sống an nhiên
- Rằm tháng Giêng 2026 và ý nghĩa của sự khởi đầu tròn đầy
- Tổng thống Mỹ dự kiến kết thúc chiến dịch tấn công Iran sau bốn tuần
Xem nhanh
Rung chuông bảo tháp Tây Yên Tử cầu quốc thái dân an
Ngày 28-2 (tức 12 tháng giêng); tại khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử; lễ khai hội xuân 2026 chính thức diễn ra với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”. Điểm nhấn đặc biệt của mùa hội năm nay là nghi thức rung chuông bảo tháp Hoa Nghiêm cầu nguyện quốc thái dân an; được tổ chức trang trọng ngay trong ngày khai hội.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương nhấn mạnh; Tây Yên Tử không chỉ là không gian văn hóa – tâm linh; mà còn là nơi kết tinh những giá trị cốt lõi của dân tộc lòng yêu nước; khát vọng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết.
Vùng đất này gắn liền với hành trình tu hành của Trần Nhân Tông ;– vị vua anh minh sau hai lần lãnh đạo kháng chiến chống ngoại xâm thắng lợi đã xuất gia; sáng lập Thiền phái Trúc Lâm thuần Việt. Tư tưởng “Tam hòa” gồm hòa giải – hòa hợp – hòa bình từ đây lan tỏa; trở thành nền tảng tinh thần cho nhiều thế hệ.
Sau nghi lễ chúc phúc đầu xuân; các đại biểu cùng chư tôn đức đã thực hiện nghi thức đánh trống; thỉnh chuông khai hội tại bảo tháp Hoa Nghiêm. Tiếng chuông ngân vang giữa núi rừng như lời cầu nguyện cho một năm mưa thuận gió hòa; đất nước bình an, nhân dân an lạc.
Rung chuông bảo tháp Tây Yên Tử và giá trị di sản thế giới
Lễ hội xuân năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi quần thể di tích Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn; Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới. Sự kiện này mở ra cơ hội quảng bá mạnh mẽ hơn các giá trị lịch sử; văn hóa và tâm linh đặc sắc của vùng đất thiêng.
Việc tổ chức nghi thức rung chuông trong không gian bảo tháp không chỉ là hoạt động tín ngưỡng; mà còn góp phần khẳng định chiều sâu truyền thống Phật giáo Trúc Lâm; tôn vinh tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời.
Tây Yên Tử vì thế không đơn thuần là điểm du lịch đầu xuân; mà trở thành hành trình tìm về cội nguồn văn hóa; nơi mỗi bước chân hành hương là một lần lắng lại giữa nhịp sống hiện đại.
Phát “hạt gạo vàng” tại đền Bà Chúa Kho
Cũng trong ngày 12 tháng giêng; UBND phường Vũ Ninh tổ chức khai mạc lễ hội tại Đền Bà Chúa Kho; với chủ đề Ngày hội văn hóa – du lịch – Điểm đến những miền di sản 2026.
Ngôi đền tọa lạc trên lưng chừng núi Kho; và được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia từ năm 1989. Theo truyền thuyết, thời nhà Lý, một người phụ nữ quê làng Quả Cảm đã có công tổ chức sản xuất; tích trữ lương thực, giúp dân chống đói và hỗ trợ quân đội.
Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống năm 1077; bà được giao trông coi kho lương quốc gia tại núi Kho. Khi đang phát lương cứu dân vào ngày 12 tháng giêng năm Đinh Tỵ 1077, bà bị sát hại. Sau đó, triều đình phong bà là Phúc Thần; nhân dân lập đền thờ và tôn xưng là “Chủ khố linh từ”.
Chính từ truyền thống “phát lương” ấy; nghi thức phát “hạt gạo vàng” được tái hiện trong lễ hội năm nay. Hơn 800 suất lộc đã được trao tới người dân và du khách; từ đêm giao thừa và tiếp tục phát trong ngày chính hội.
Rung chuông bảo tháp Tây Yên Tử gắn kết hành trình tâm linh
Không khí tại cả hai điểm lễ hội trong ngày chính hội đều đông đúc nhưng trang nghiêm. Dòng người thành kính dâng hương, cầu tài lộc, bình an, tạo nên bức tranh lễ hội vừa linh thiêng vừa sống động.
Nhiều du khách chia sẻ cảm xúc khi nhận “hạt gạo vàng” – biểu tượng của no đủ, sung túc và niềm tin đầu năm. Với họ, đó không chỉ là món lộc, mà còn là lời nhắc về truyền thống tương thân tương ái, về tinh thần tích trữ, vun bồi cho tương lai.
Song song với các nghi thức chính, lễ hội còn có hoạt động đọc chúc văn, đánh trống, chiêng khai hội, dâng hương và nghi thức tán lộc. Các hoạt động được tổ chức bài bản nhằm bảo tồn giá trị di sản, đồng thời gắn kết với phát triển du lịch bền vững.
Lễ hội đầu xuân và thông điệp bảo tồn văn hóa
Lễ hội Tây Yên Tử và đền Bà Chúa Kho kéo dài đến hết tháng giêng âm lịch, thu hút hàng vạn lượt khách thập phương. Đây không chỉ là dịp sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch.
Trong dòng chảy hội xuân, nghi thức rung chuông bảo tháp và phát “gạo vàng” đã tạo nên điểm nhấn đặc sắc, kết nối truyền thống với hiện tại. Tiếng chuông ngân vang giữa núi rừng và những hạt gạo trao tay đầu năm cùng gửi gắm một ước nguyện chung: đất nước thịnh vượng, nhân dân an vui, mùa xuân no đủ.
Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị văn hóa – tâm linh ấy vẫn âm thầm bồi đắp đời sống tinh thần cộng đồng, nhắc nhớ mỗi người về cội nguồn và trách nhiệm gìn giữ di sản cho thế hệ mai sau.
Theo: Báo Tuổi trẻ