Câu chuyện ông lão Đắk Lắk tìm thấy bạn đời qua mạng nhận được sự ủng hộ từ con cháu, mang lại niềm vui và sự ấm áp cho gia đình vào dịp Tết.
- Người đàn ông sưu tập hơn 2.000 kỷ vật chiến tranh ở Quảng Trị
- Cháy tàu du lịch ở Phú Quốc, thiệt hại gần 2 tỷ đồng
- Thung lũng Thung Ui: Nơi hội tụ linh khí và lịch sử cổ đại
Xem nhanh
Sự thay đổi trong căn nhà ông lão Đắk Lắk
Ông Lừ, 73 tuổi, trú tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều thay đổi tích cực kể từ khi ông đón vợ mới là bà Sùng Thị Mỷ 51 tuổi từ Sơn La về chung sống. Ngôi nhà của ông Lừ đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Sự hiện diện của bàn tay phụ nữ giúp không gian sống trở nên ngăn nắp và ấm cúng hơn hẳn thời điểm ông còn sống độc thân. Đây là kết quả của một mối lương duyên đặc biệt được kết nối qua mạng internet; vượt qua rào cản về khoảng cách và tuổi tác.
Vợ chồng ông Lừ hiện đang duy trì cuộc sống riêng lập trong căn nhà nhỏ; tạo ra một không gian độc lập nhưng vẫn gắn kết với con cháu. Các con của ông Lừ đều đã trưởng thành và sinh sống gần đó; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thăm nom thường xuyên. Sự sắp xếp này giúp ông bà vừa có sự riêng tư của đôi lứa; vừa không xa rời sự quan tâm của gia đình lớn.
Theo lời kể của người thân, ông Lừ hiện nay luôn giữ được tinh thần phấn khởi và vui vẻ. Việc có người cùng chia sẻ những bữa cơm; cùng dọn dẹp nhà cửa đã giúp ông xua đi nỗi cô đơn của tuổi già. Những thay đổi nhỏ từ lọ hoa trên bàn đến cách sắp xếp đồ đạc trong bếp đều cho thấy sự chăm chút của bà Mỷ đối với tổ ấm mới tại Tây Nguyên.
Con cái an tâm khi bố có người bầu bạn
Anh Lý Seo Ký, con trai thứ tư của ông Lừ; chia sẻ rằng gia đình rất mừng vì bố đã tìm được người bầu bạn. Sau khi mẹ ruột qua đời, các con luôn lo lắng về cảnh sống cô quạnh của bố trong căn nhà vắng bóng người. Việc ông Lừ quyết định đi thêm bước nữa với người phụ nữ quen qua mạng ban đầu có thể gây bất ngờ; nhưng sự chân thành của cả hai đã thuyết phục được con cháu.

Các thành viên trong gia đình đều nhận thấy sự thay đổi tích cực trong tính cách và sinh hoạt của ông Lừ. Ông không còn lầm lũi một mình mà trở nên năng động hơn; thường xuyên cùng vợ đi chợ và tham gia các hoạt động tại địa phương. Sự an tâm của con cái xuất phát từ việc chứng kiến bố mình thực sự hạnh phúc và có người chăm sóc sức khỏe; miếng ăn giấc ngủ mỗi ngày.
Mối quan hệ giữa mẹ kế và các con chồng cũng diễn ra rất êm đẹp nhờ sự nhường nhịn và dịu dàng của bà Mỷ. Bà không chỉ chăm sóc ông Lừ mà còn rất quan tâm; trò chuyện cởi mở với các con cháu của ông. Chính thái độ hòa nhã này đã giúp bà nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của gia đình lớn; nhất là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Niềm tin vào cuộc sống êm ấm tại quê hương mới
Dù thời gian chung sống chưa lâu; nhưng cách ông Lừ và bà Mỷ đối xử với nhau đã tạo niềm tin cho những người xung quanh về một tương lai bền vững. Họ cùng nhau đi qua những ngày Tết rộn rã; cùng nhau thực hiện những nghi thức truyền thống và ra mắt họ hàng. Sự đồng lòng của hai người trong việc quán xuyến gia đình là minh chứng cho một tình cảm nghiêm túc và trách nhiệm.
Hành trình 1.500km của ông Lừ đã mang lại sự bình yên trong cuộc sống thường nhật tại Krông Á. Bà Mỷ hiện đã dần quen với khí hậu và nhịp sống mới ở quê chồng. Sự ủng hộ từ cộng đồng giúp bà vơi đi cảm giác xa lạ khi sống xa quê hương.
Anh Ký và các anh em mong bố mẹ có thêm nhiều cái Tết vui vẻ bên nhau. Họ hy vọng tổ ấm của ông bà luôn duy trì sự đủ đầy và ấm áp như hiện tại. Mối lương duyên này cho thấy hạnh phúc có thể đến với con người ở mọi lứa tuổi.
Theo: VietNamNet