Nữ sinh nghèo vượt khó Phan Ngô Diễm Phượng (Đồng Tháp) sống nương nhờ họ hàng, đêm ngủ dưới mái tôn dột, vẫn học giỏi suốt 12 năm. Em ước mơ có mái ấm nhỏ để mẹ không còn phải đi ở nhờ, lang bạt khắp nơi.
- Lời khuyên của mẹ: Đừng rửa bát khi ra mắt nhà bạn trai
- Uống nhiều mật ong có hại cho dạ dày không
- Giao thông nông thôn: Mở đường phát triển, gắn kết vùng quê
Xem nhanh
Nữ sinh nghèo vượt khó sống nhờ họ hàng suốt 18 năm
Phan Ngô Diễm Phượng, sinh năm 2007, là học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương, thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp). Em chưa từng có một ngôi nhà riêng, từ nhỏ đã phải sống nương nhờ hết nhà bà ngoại đến nhà mợ, mỗi nơi chỉ ở tạm một thời gian rồi lại chuyển.
Mẹ Phượng – Bà Phan Thị Thu Tâm – Là mẹ đơn thân, không có nghề nghiệp ổn định. Khi mang thai chưa kịp làm giấy kết hôn thì cuộc hôn nhân đổ vỡ. Bà trở về nhà cha mẹ ruột, sống bằng nghề đẩy xe bán hàng rong quanh chợ. Sau khi sinh, vì không thể vừa chăm con vừa đi mưu sinh, bà gửi Phượng cho chị dâu chăm sóc.
“Lúc đó bé Phượng mới hơn một tháng tuổi. Tôi thương nên giữ lại nuôi tới giờ”, bà Lê Bích Ngọc – Mợ của Phượng – Kể lại. “Cả nhà nghèo lắm, mái tôn cũ dột khắp nơi. Đêm nào mưa là thức trắng, ôm nhau mà tránh nước”.

Chị gái gác lại giảng đường để em được đến lớp
Dù sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, gia đình Phượng luôn coi trọng việc học. Chị gái của em – Ngô Tuyết Dung – Từng thi đỗ đại học ngành du lịch, nhưng chỉ học đến năm hai rồi bảo lưu để đi Nhật làm việc. “Chị bảo em cố học, để một người trong nhà có thể đổi đời”, Phượng nghẹn ngào kể.
Tiền chị gửi về được dùng để mẹ uống thuốc; em đóng học phí, mua sách vở. Những món quà đó đều đong đầy mồ hôi và nước mắt của người con gái trẻ nơi đất khách.
Tự lập từ bé, luôn là học sinh giỏi
Những năm cấp hai, Phượng học buổi sáng, buổi chiều phụ mẹ bưng bê, rửa chén. Những hôm trời mưa lớn, hai mẹ con không kịp trú; về nhà ướt sũng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì sợ mất buổi bán hàng.
Từ lớp 10, em chuyển đến nhà mợ ở gần trường để tiện việc học. Không có phòng riêng, Phượng dựng tạm góc học tập nhỏ trên gác lửng. Quần áo mặc là đồ cũ mẹ mua ở chợ, vài chục nghìn được cả túi. Sách vở, học cụ đều đến từ học bổng hoặc chương trình hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học.
12 năm liền, em là học sinh giỏi, là lớp trưởng gương mẫu. Những năm cuối cấp, Phượng còn đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý. Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Minh Tâm nhận xét: “Phượng là học sinh có ý chí rất mạnh, ngoan ngoãn, chịu khó, luôn đi đầu trong mọi hoạt động”.

Ước mơ giản dị của một nữ sinh nghèo vượt khó: có nhà để mẹ thôi đi ở nhờ
Dù học giỏi và luôn đạt thành tích tốt, điều Phượng mong mỏi nhất không phải điểm số hay thành tích, mà là có được một mái nhà đúng nghĩa. “Em chỉ mong có một căn nhà nhỏ, để mẹ không phải sống tạm bợ mãi như vậy. Em muốn mẹ có chỗ nghỉ ngơi tử tế, chị có thể quay lại học tiếp, và em có nơi yên tĩnh để học hành”, Phượng nói.
Phượng dự định sẽ đăng ký ngành sư phạm hoặc truyền thông,;ưu tiên trường đại học gần nhà để có thể vừa học vừa làm thêm trang trải học phí. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng học, vì trong em luôn cháy bỏng khát khao thay đổi cuộc đời bằng con chữ.
Cần lắm những bàn tay nâng đỡ những học sinh nghèo vượt khó
Câu chuyện của Phan Ngô Diễm Phượng là một minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó học giỏi. Dù không có nhà, không có điều kiện; em vẫn không đầu hàng số phận. Những tấm giấy khen, những điểm số tốt không chỉ là thành quả học tập mà còn là niềm hy vọng của cả gia đình.
Hiện nay, vẫn còn hàng ngàn học sinh nghèo vượt khó trên khắp cả nước cần sự sẻ chia từ cộng đồng. Chương trình “Ánh sáng học đường” do Quỹ Hy vọng – Báo VnExpress tổ chức đang tiếp nhận sự ủng hộ để giúp các em có thêm cơ hội đến trường, không phải từ bỏ ước mơ vì thiếu tiền hay thiếu một mái nhà che nắng che mưa.
Nguồn: Vnexpress