Nỗi hối hận tiết kiệm cả đời của ông Suzuki, 67 tuổi, khiến nhiều người suy ngẫm khi tiền bạc trở nên vô nghĩa trước bệnh tật và sự mất mát
- .Hệ luỵ khó lường từ lối “sống thử” của giới trẻ hiện nay
- Giáo dục không roi vọt và những bước chuyển cần thiết
- Đồ Sơn khai mạc hội chọi trâu 2025, thịt ‘trâu chọi’ rao bán 3 triệu đồng
Xem nhanh
Nỗi hối hận tiết kiệm cả đời của người đàn ông và câu chuyện của ông Suzuki
Ông Suzuki, 67 tuổi, người Nhật, đã tiết kiệm 440.000 USD cho tuổi hưu. Nhưng khi vừa nghỉ hưu; vợ ông mắc bệnh nặng rồi qua đời.
Suzuki sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tokyo. Từ trung học; ông đã đi làm thêm tại các nhà hàng để có thu nhập trang trải.
Khi đi làm, ông thuê căn hộ giá rẻ xa văn phòng; tự nấu ăn, mang cơm đến công ty.
Ông không dùng điều hòa, không đi ăn ngoài.
Phương tiện đi lại của Suzuki chỉ là xe đạp hoặc đi bộ. Ông hiếm khi mua sắm và từ chối những thú vui mà nhiều người xem là thiết yếu.
Ông kết hôn với một đồng nghiệp, người chia sẻ lối sống giản dị. Khi có con; gia đình chỉ dã ngoại tại công viên gần nhà. Họ không mua nhà, không mua ôtô. Nhờ cách sống khắc khổ, ông tích lũy được 240.000 USD trước tuổi 60.

Nỗi hối hận tiết kiệm khi vợ qua đời
Sau tuổi 60, Suzuki rút quỹ hưu trí để đầu tư. Tài sản đạt 440.000 USD; đủ để ông tin rằng cuộc sống sau này sẽ an toàn. Nhưng biến cố xảy ra khi vợ ông bị chẩn đoán bệnh nặng rồi mất ở tuổi 66.
Mất mát ấy để lại trong ông sự trống rỗng lớn.Suzuki rơi vào trầm cảm, thường xuyên tự trách. Ông chia sẻ: “Ước gì vợ chồng tôi đi du lịch nhiều hơn, ăn ở nhà hàng nhiều hơn”. Ông nhìn lại quãng đời chỉ toàn tích lũy; không hưởng thụ, và tự hỏi: “Tiền còn lại có ý nghĩa gì khi tôi chỉ còn một mình?”.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên báo The Gold Online; gây nhiều tranh luận về lối sống khắc khổ quá mức ở Nhật Bản.
Nỗi hối hận tiết kiệm và bài học xã hội Nhật
Suzuki không phải người duy nhất. Năm ngoái; một ông lão 70 tuổi gây chú ý vì tiết kiệm suốt 30 năm, tích lũy đến 910.000 USD.Mỗi ngày, bữa ăn của ông chỉ là vài quả mận; ít rau muối và bát cơm. Có hôm; ông chỉ uống lon nước tăng lực miễn phí.Những lối sống khắc nghiệt như vậy phản ánh tư duy “mottainai” – Tiếc nuối lãng phí – Vốn ăn sâu trong văn hóa Nhật.
Theo WHO, năm 2025, người trên 65 tuổi sẽ chiếm 29% dân số Nhật. Điều này tạo áp lực tích lũy cho tuổi già.Thống kê cho thấy, hộ gia đình trên 65 tuổi có mức tiết kiệm trung bình 170.000 USD; cao nhất trong các nhóm tuổi.Thói quen tiết kiệm giúp nợ tiêu dùng Nhật chỉ 60% GDP; bằng một nửa Mỹ. Đây là mặt tích cực của việc sống tằn tiện.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hệ quả. Bà Gee Hee Hong; nhà kinh tế IMF, cho rằng chi tiêu quá ít có thể gây cô lập và trầm cảm.
Theo bà, người cao tuổi nên ưu tiên chi cho trải nghiệ,, mua bảo hiểm y tế, đa dạng hóa đầu tư; để giảm rủi ro và có mục đích sống
Theo: VnExpress