Giữa cái nắng oi ả của mùa thi, đôi vợ chồng tại phố núi Tân Phú (Phú Thọ) lặng lẽ nấu gần 100 suất cơm và mở cửa nhà đón phụ huynh, sĩ tử nghỉ ngơi miễn phí. Hành động giản dị nhưng chan chứa tình người đã sưởi ấm biết bao trái tim giữa mùa thi căng thẳng.

Tấm lòng giữa mùa thi

Giữa cái nắng oi ả đầu tháng 6, một nghĩa cử đẹp đã làm dịu đi không khí căng thẳng của kỳ thi vào lớp 10 tại huyện miền núi Tân Sơn (Phú Thọ). Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hà (37 tuổi) và chị Hà Thị Thúy (31 tuổi), sống tại thị trấn Tân Phú, đã tình nguyện nấu gần 100 suất cơm miễn phí và mở cửa nhà đón phụ huynh cùng sĩ tử nghỉ ngơi trong suốt kỳ thi.

Bài viết thông báo về việc miễn phí cơm trưa, chỗ nghỉ của anh Hà được hàng nghìn người yêu thích. ( Ảnh: vietnamnet)

Lan tỏa yêu thương

Trên mạng xã hội, thông tin gia đình anh Hà sẵn lòng đón tiếp thí sinh và phụ huynh đã nhanh chóng lan truyền, nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ và lời cảm ơn. Nhiều người gọi đây là “ngôi nhà ấm tình người”, là minh chứng rõ nét cho sự tử tế vẫn luôn hiện hữu giữa đời thường.

Hành động nhỏ – ý nghĩa lớn

Chia sẻ về lý do làm điều này, anh Hà nói giản dị: “Nhiều gia đình ở xa, đường đi khó khăn, nắng nóng dễ ảnh hưởng sức khỏe. Vợ chồng tôi chỉ mong giúp được phần nào để các em thi tốt.” Dù căn nhà nhỏ, điều kiện còn hạn chế, nhưng vợ chồng anh vẫn chuẩn bị chu đáo từng bữa ăn, từng chỗ nghỉ, với tất cả tấm lòng.

Một tấm gương đẹp giữa đời thường

Anh Nguyễn Nhàn Hiếu (xã Thu Cúc), có con dự thi cách nhà 20km, xúc động chia sẻ: “Tìm nhà nghỉ không được, may mắn được gia đình anh Hà đón tiếp. Không quen biết gì mà vẫn giúp đỡ tận tình, cả gia đình ai cũng tử tế.”

Kỳ thi vào lớp 10 tại Phú Thọ năm nay có gần 23.000 thí sinh tham gia. Trong khi các con căng thẳng với đề thi, sự tiếp sức âm thầm từ những người như anh Hà – chị Thúy lại là nguồn động viên quý giá, giúp thí sinh và phụ huynh vững tâm vượt qua thử thách.

Theo: vietnamnet