Vì ở rể, chồng muốn tiền biếu Tết hai bên bằng nhau cho trọn đạo hiếu, nhưng vợ đòi biếu nhà ngoại nhiều hơn vì được cưu mang gay.
- 3 giai đoạn vàng phát triển trí tuệ và định hình nhân cách của trẻ
- Giải nhất toán quốc gia: Nam sinh lớp 10 gây ấn tượng
- Việt Nam được dự báo thắng Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á
Tôi và vợ kết hôn được 3 năm. Thời gian đầu mới cưới, hai vợ chồng đi thuê trọ, cuộc sống tạm ổn nhưng cũng không dư dả. Đầu năm 2025, bố mẹ vợ ngỏ ý muốn chúng tôi về ở chung vì em vợ đi du học; căn nhà rộng trở nên trống trải. Ban đầu tôi rất đắn đo; bởi tâm lý ở rể khiến tôi sợ bất tiện và mang tiếng ăn nhờ ở đậu.
Vợ phân tích rằng nhà bố mẹ gần chỗ làm, ông bà lại sẵn sàng hỗ trợ, ở chung sẽ tiết kiệm được tiền thuê nhà để tích lũy cho tương lai; sau này mua chung cư hoặc sinh con. Nghĩ đến đường dài, tôi đồng ý về sống cùng nhà ngoại.
Xem nhanh
Vì ở rể, áp lực trách nhiệm luôn đè nặng
Thực tế, bố mẹ vợ đối xử với tôi rất tử tế. Ông bà chưa từng nặng lời hay coi thường con rể. Chính sự bao dung đó khiến tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của mình. Mỗi tháng lương tôi khoảng 25 triệu đồng; tôi đưa vợ 20 triệu để lo chi tiêu sinh hoạt cho cả nhà và biếu bố mẹ vợ một phần. Tôi chỉ giữ lại số ít để đổ xăng; trả điện thoại và thi thoảng gặp gỡ bạn bè.
Vợ là người quản lý tài chính, mọi khoản thu chi lớn nhỏ tôi đều giao cho vợ quyết định. Tôi ít khi can thiệp, miễn sao gia đình êm ấm; chi tiêu hợp lý là được. Tuy nhiên, càng gần Tết, mâu thuẫn tiền bạc bắt đầu nảy sinh.
Vì ở rể, tiền biếu Tết trở thành nguyên nhân xung đột
Tôi dự tính tổng lương và thưởng Tết năm nay khoảng 50 triệu đồng. Trong đó, tôi muốn dành 10 triệu để sắm sửa Tết cho nhà ngoại, biếu bố mẹ hai bên mỗi bên 10 triệu; phần còn lại 20 triệu để vợ chồng chi tiêu đầu năm. Tôi nghĩ cách này khá vẹn toàn; không bên nào thiệt thòi.
Thế nhưng vợ không đồng ý. Cô ấy cho rằng vì chúng tôi đang ở nhà bố mẹ vợ, từ điện nước đến nhà cửa đều nhờ ông bà; nên tiền biếu Tết nhà ngoại nhất định phải nhiều hơn. Vợ đề nghị chỉ biếu nhà nội 5 triệu, còn nhà ngoại 15 triệu mới “hợp tình hợp lý”.

Bố mẹ tôi ở quê cũng có điều kiện, không quá trông chờ tiền con cái. Dù vậy, cả năm tôi chưa biếu bố mẹ đồng nào, nên Tết muốn gửi thêm chút để thể hiện lòng hiếu thảo. Hơn nữa, tôi đã có khoản sắm Tết riêng cho nhà ngoại; nên càng muốn tiền biếu hai bên ít nhất phải ngang nhau.
Quan điểm khác biệt khiến hôn nhân căng thẳng
Tôi cho rằng tiền biếu cha mẹ hai bên nên bằng nhau để tránh so bì, tỵ nạnh. Nhưng vợ lại lập luận rằng biếu nhà ngoại nhiều hơn không phải thiên vị; mà là sự trân trọng với những người đang giúp đỡ mình. Theo vợ, ở rể mà biếu hai bên ngang nhau là thiếu tinh tế; dễ khiến bố mẹ vợ chạnh lòng.
Nhiều lần tranh luận, tôi bức xúc nói thẳng rằng cả năm qua tôi đã đóng góp không ít cho nhà ngoại; lại thêm khoản sắm Tết riêng. Tôi chỉ muốn báo hiếu bố mẹ ruột nhiều hơn một chút thì cũng không có gì sai. Tuy nhiên, vợ vẫn kiên quyết không nhượng bộ.
Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi cảm thấy nặng lòng. Tôi đi làm chăm chỉ, không cờ bạc, rượu chè, về nhà vẫn phụ vợ việc nhà, chăm con, chưa từng coi mình là gánh nặng của gia đình vợ. Thế nhưng, đến việc dùng tiền do chính mình làm ra để báo hiếu cha mẹ, tôi cũng không có quyền quyết định.
Cuối cùng, tôi vẫn chọn biếu Tết theo kế hoạch ban đầu; dù vợ không đồng ý. Mâu thuẫn vì tiền bạc khiến hôn nhân trở nên căng thẳng. Tôi không biết mình có quá ích kỷ; hay chính vợ mới là người đang đi quá giới hạn?
Theo: afamily