Jiho Yoshimizu đã hỗ trợ hơn 15.000 người Việt tại Nhật Bản vượt qua khó khăn về cư trú và việc làm thông qua tổ chức NPO suốt 13 năm qua.
- Không sợ mưa rằm tháng giêng nhưng sợ nắng: Vì sao?
- Mỹ và Israel không kích hàng loạt mục tiêu chiến lược tại Iran
- Giá vàng và dầu tăng vọt sau các đợt tấn công quân sự tại Tehran
Lao động Việt tại Nhật nhận sự trợ giúp từ tổ chức NPO
Bà Jiho Yoshimizu, 65 tuổi, đã dành hơn một thập kỷ để hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản thông qua Tổ chức Hỗ trợ Việt – Nhật NPO. Một trong những trường hợp điển hình là cuộc can thiệp khẩn cấp dành cho một nữ thực tập sinh 20 tuổi vừa tự sinh con một mình trong phòng trọ. Do lo sợ bị trục xuất và mất tư cách lưu trú, cô gái trẻ đã giấu kín chuyện mang thai cho đến khi bệnh viện tại Tokyo phát hiện và thông báo cho bà Yoshimizu.
Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, bà Yoshimizu đã thực hiện các bước ổn định tâm lý và xử lý các rào cản pháp lý phức tạp cho người mẹ trẻ. Bà trực tiếp liên hệ với tổ chức giám sát để giải trình hoàn cảnh, đồng thời làm việc với công ty tiếp nhận để làm rõ lý do nghỉ việc nhằm tránh bị quy kết lỗi bỏ trốn. Mọi thủ tục từ khai sinh đến đăng ký cư trú đều được bà hỗ trợ hoàn thiện, giúp nạn nhân giữ được hồ sơ lưu trú hoàn toàn sạch sẽ.
Sau ba tháng được cưu mang, hai mẹ con đã hồi hương an toàn và vẫn bảo đảm được cơ hội quay trở lại Nhật Bản làm việc trong tương lai. Theo bà Yoshimizu, những khoảng trống về thông tin và rào cản ngôn ngữ thường đẩy lao động nước ngoài vào ngõ cụt. Tính đến nay, tổ chức của bà đã giúp đỡ hơn 15.000 trường hợp lao động lâm vào cảnh mất việc, không nơi nương tựa hoặc gặp rắc rối về pháp lý.

Bà Jiho Yoshimizu và nỗ lực bảo vệ quyền lợi người lao động
Động lực giúp bà Yoshimizu duy trì công việc thiện nguyện này bắt nguồn từ truyền thống gia đình tại chùa Nisshinkutsu, nơi cha bà vốn thường xuyên giúp đỡ người Việt từ những năm 1960. Bà lớn lên với quan niệm của cha rằng cứu người lúc khốn khó không phải sự lựa chọn mà là bổn phận của mỗi cá nhân. Bước ngoặt lớn nhất xảy ra vào năm 2011, sau khi bà chứng kiến sự ra đi do kiệt sức của một thực tập sinh Việt Nam bị bóc lột sức lao động.
Cái chết đau lòng của chàng trai trẻ đã thôi thúc bà thành lập tổ chức NPO để hỗ trợ người lao động một cách liên tục và chuyên nghiệp hơn. Bà cũng từng cưu mang một thực tập sinh bị tai nạn nghiêm trọng tại ga tàu Tokyo dẫn đến mất một cánh tay và một chân sau khi bỏ trốn vì áp lực lương thấp. Trong mọi trường hợp, bà luôn đóng vai trò là mắt xích kết nối giữa nạn nhân với các cơ quan chức năng như Đại sứ quán, Bộ Lao động và các luật sư để tìm lối thoát cho họ.
Bất chấp những nghi ngại từ một bộ phận cư dân bản địa về việc ưu tiên người nước ngoài, bà Yoshimizu khẳng định không có ranh giới giữa các dân tộc khi đối diện với nghịch cảnh. Bà tin rằng hệ thống luật pháp được tạo ra để bảo vệ con người, nhưng cần sự kết nối để người lao động biết rõ quyền lợi chính đáng của mình. Hiện nay, tổ chức của bà vận hành ổn định nhờ sự kết hợp giữa quyên góp cá nhân và các khoản trợ cấp từ chính phủ Nhật Bản.
Theo: VnExpress