Say mê một cô gái Việt, Fernando Barths kỹ sư Đức quyết định rời nước Đức, thay đổi nghề nghiệp từ kỹ sư hóa học sang giáo dục để xây dựng tổ ấm tại Hưng Yên.

Lựa chọn tình yêu thay vì sự nghiệp tại châu Âu

Câu chuyện bắt đầu từ một bữa tiệc vào cuối năm 2023, nơi Fernando Barths, một chàng trai người Đức sinh năm 1993, tình cờ gặp gỡ Hồng Diễm. Sau buổi gặp mặt định mệnh ấy, những dòng tin nhắn xuyên đêm đã kéo dài đến tận tờ mờ sáng hôm sau, đánh dấu sự rung động đầu tiên của chàng kỹ sư trẻ trước cô gái Việt Nam. Mối quan hệ giữa họ nhanh chóng vượt qua khoảng cách địa lý nửa vòng trái đất nhờ sự chia sẻ chân thành mỗi ngày qua màn hình điện thoại, giúp Diễm dần mở lòng với người đàn ông cách biệt về văn hóa.

Trong khi đó, cuộc sống của Fernando tại quê nhà cũng đang đứng trước nhiều ngã rẽ quan trọng sau khi cha anh qua đời vào năm 2022. Anh vốn là người luôn đặt gia đình lên hàng đầu và khi ấy đang chuẩn bị chuyển tới Frankfurt để phát triển sự nghiệp trong ngành kỹ sư hóa học. Tuy nhiên, sự hiện diện của Hồng Diễm đã khiến anh phải trăn trở nhiều đêm, đứng giữa lựa chọn tiếp tục con đường chuyên môn đầy hứa hẹn tại Đức hay chấp nhận rủi ro để bắt đầu lại từ đầu tại một đất nước xa lạ.

Cuối cùng, tiếng gọi của con tim đã chiến thắng những toan tính về sự nghiệp ổn định tại châu Âu khi anh quyết định lựa chọn tình yêu. Fernando dành nhiều thời gian học tiếng Việt để có thể tự tay thực hiện lời tỏ tình chân thành nhất gửi đến người thương. Quyết tâm ấy không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn biến thành hành động cụ thể khi anh quyết định sắp xếp hành lý, tạm gác lại mọi kế hoạch đã định sẵn để chính thức sang Việt Nam chung sống với người mình yêu.

Hành trình hòa nhập và bắt đầu lại từ con số không

Tháng 07 năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Fernando chính thức chuyển đến Việt Nam và phải đối mặt với việc thay đổi định hướng nghề nghiệp hoàn toàn. Nhận thấy cơ hội cho kỹ sư hóa học người nước ngoài tại đây không nhiều, anh đã không ngần ngại chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục, bắt đầu từ những lớp dạy tiếng Anh. Sau khoảng 10 tháng nỗ lực bền bỉ, anh đã trúng tuyển vị trí giáo viên khoa học hệ Cambridge tại một trường liên cấp, tạo dựng được nền tảng kinh tế ổn định cho bản thân.

Cuộc sống ở rể tại Hưng Yên mang lại cho Fernando những trải nghiệm văn hóa thú vị nhưng cũng không ít thách thức, từ việc thích nghi với giao thông đông đúc đến nếp sinh hoạt mới. Anh thường xuyên phụ giúp bố vợ làm giò hay cùng gia đình quây quần trong những dịp đặc biệt để thấu hiểu hơn nếp sống của người bản địa. Dù vẫn còn rào cản về ngôn ngữ, sự cởi mở và chân thành từ gia đình vợ đã giúp chàng rể ngoại quốc cảm thấy được đón nhận như một thành viên thực thụ trong nhà.

Nhìn lại hành trình hai năm qua, Fernando khẳng định bản thân chưa bao giờ hối hận về quyết định rời bỏ quê hương để theo đuổi hạnh phúc cá nhân. Anh quan niệm rằng một người đàn ông cần có trách nhiệm chủ động bước vào cuộc sống của người phụ nữ mình yêu thay vì đòi hỏi sự hy sinh từ đối phương. Hiện tại, anh đã xây dựng được một cuộc sống cân bằng và cảm thấy mọi nỗ lực thay đổi đều hoàn toàn xứng đáng khi có người vợ hiền luôn sát cánh đồng hành.

Theo: Tạp Chí Tri thức