Sau khi xác nhận mắc ung thư vú và công bố việc lập di chúc vào đầu năm 2025, ca sĩ Hồng Nhung tiếp tục cho thấy hình ảnh đầy nghị lực, lạc quan và gắn bó sâu sắc với âm nhạc, gia đình.
- Phong thủy xây nhà: Nét văn hóa truyền thống của người Việt
- Ăn tinh bột vào buổi tối có phải là thủ phạm làm tăng cân?
- Hậu ‘Pháo’ thao túng quan chức, chi hơn 130 tỉ đồng hối lộ để thâu tóm dự án ngàn tỉ
Xem nhanh
Vượt qua bệnh tật bằng sự bình thản và yêu thương
Đầu năm 2025, ca sĩ Hồng Nhung công khai thông tin đang điều trị ung thư vú. Từ thời điểm đó, nữ nghệ sĩ liên tục cập nhật hành trình chữa bệnh và giữ kết nối gần gũi với khán giả thông qua mạng xã hội.
Đến sinh nhật tuổi 55 vào tháng 3/2025, Hồng Nhung khiến công chúng chú ý khi chia sẻ đã lập di chúc. Tuy không tiết lộ chi tiết nội dung, nữ ca sĩ chỉ bày tỏ mong muốn giản dị: khi rời xa cõi đời, được gửi một nhúm tro nhỏ xuống sông Hồng – nơi gắn bó với tuổi thơ và ký ức Hà Nội của cô.
Lập di chúc không đồng nghĩa với “chuẩn bị ra đi”
Tối 6/5, Hồng Nhung bất ngờ lên tiếng đính chính những hiểu lầm đang lan truyền trên mạng về việc lập di chúc. Trong bài đăng kèm loạt ảnh đi du lịch cùng hai con tại New Zealand, cô viết:
Viết di chúc đối với tôi là một việc làm thiết thực và văn minh, mà bản thân tôi đã bắt đầu làm từ sau khi có con nhỏ. Nó không hề mang tính ‘chuẩn bị ra đi’. Việc ‘bẻ cong’ phát ngôn dẫn đến hiểu lầm cho khán giả là điều Hồng Nhung không mong muốn”.
Thông điệp của nữ ca sĩ cho thấy sự rõ ràng trong quan điểm sống: chuẩn bị cho mọi khả năng nhưng vẫn trân trọng hiện tại, sống có trách nhiệm và tích cực.
Sẵn sàng cho chương mới của cuộc đời
Sau 4 tháng điều trị, Hồng Nhung chia sẻ sức khỏe đã ổn định và tinh thần luôn hướng về phía trước. “Dù không may bị ung thư, Hồng Nhung vẫn gắng bình tĩnh, chấp nhận thực tế và tin tưởng vào các bác sĩ có chuyên môn cao.
Hồng Nhung đã trải qua đợt điều trị dành cho mình và sẵn sàng bước vào chương mới của đời sống cùng với các sản phẩm âm nhạc đã, đang và sẽ phát hành. Cùng với lòng trân quý tình cảm gia đình, bạn bè, xã hội, Hồng Nhung tràn đầy phấn chấn cho những sáng tạo mới, hy vọng mang lại niềm vui sống cho mọi người”.cô nói.
Nữ ca sĩ cho biết mình đã trải qua đợt điều trị quan trọng, bao gồm cả phẫu thuật và xạ trị tại Singapore, trước khi được chuyển về Việt Nam để tiếp tục liệu trình và thuận tiện chăm sóc hai con song sinh – bé Tôm và Tép.
Hiện tại, cô tràn đầy năng lượng để quay trở lại với âm nhạc. “Tôi sẵn sàng bắt đầu chương mới trong đời sống. Các dự án âm nhạc đã, đang và sẽ được tôi thực hiện với trọn vẹn niềm tin, lòng biết ơn và hy vọng truyền cảm hứng tích cực cho mọi người”, Hồng Nhung bộc bạch.

Không một mình trên hành trình chống ung thư
Hồng Nhung chia sẻ xúc động về những tình cảm giản dị nhưng sâu sắc từ người hâm mộ. Từ bệnh viện đến sân bay, từ tin nhắn động viên cho đến cái nắm tay thân tình, tất cả đều tiếp thêm nghị lực để cô vững vàng trong cuộc chiến với bệnh tật.
“Tôi nhận được hàng nghìn tin nhắn nhắn nhủ về việc các phụ nữ thấy ca sĩ bị bệnh nên cũng đi khám, tầm soát. Tôi đi bệnh viện, chị em đến chuyện trò. Đi qua an ninh sân bay, cũng có em gái đang làm việc, níu tôi để chia sẻ bằng lời thân ái, cái nắm tay nhẹ nhàng, tình cảm. Tôi biết, tôi không một mình”.
Hồng Nhung – Diva không chỉ của âm nhạc
Hồng Nhung tên thật là Lê Hồng Nhung, sinh năm 1970, là một trong bốn diva nổi bật của làng nhạc Việt, bên cạnh Thanh Lam, Mỹ Linh và Hà Trần. Cô ghi dấu ấn với những ca khúc bất hủ như Giọt sương trên mí mắt, Nhớ mùa thu Hà Nội, Vẫn hát lời tình yêu, Họa mi hót trong mưa…
Về đời sống cá nhân, Hồng Nhung hiện là mẹ đơn thân nuôi dưỡng hai con Tôm và Tép – cặp song sinh với người chồng cũ người Mỹ. Nữ ca sĩ cho biết cô không giấu bệnh tình với các con, bởi chính hai bé là nguồn động lực lớn nhất giúp cô vững tâm vượt qua biến cố.
Theo: Saostar