Hạnh phúc vợ chồng là thứ tình cảm không chỉ được vun đắp từ yêu thương, mà còn qua sự kiên trì; lòng bao dung và những hy sinh lặng lẽ suốt cuộc đời. Trên đời này; có những điều càng về sau càng nhạt phai, nhưng tình nghĩa vợ chồng lại luôn bền chặt theo năm tháng. Đây là thứ tình cảm không chỉ được xây dựng từ những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn từ những nỗ lực, sự đồng lòng trong mỗi thử thách mà cả hai cùng vượt qua.
- Uống trà quá đặc và tác hại– Hiểu để uống trà đúng cách
- Con yêu – Vì con mẹ sẽ cùng tái sinh
- Tảo hôn – Hệ lụy nghiêm trọng và giải pháp ngăn chặn
Trong xã hội truyền thống; tình nghĩa vợ chồng không chỉ là chuyện riêng của hai người mà còn gắn liền với đạo hiếu; sự kính trọng đối với cha mẹ hai bên; và trách nhiệm đối với gia đình. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không chỉ dựa vào tình yêu; mà còn phải đặt nền tảng trên chữ “hiếu” và chữ “nghĩa”.
Xem nhanh
1. Khi yêu là duyên, khi nghĩa là đời
Từ ngàn xưa, ông cha ta đã đúc kết:
“Một ngày nên nghĩa, trăm năm vẹn tình.”
Lúc trẻ, vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu nồng nhiệt. Nhưng theo thời gian; tình yêu ấy không còn rực cháy như thuở ban đầu mà dần biến thành nghĩa – một thứ tình cảm sâu đậm hơn cả yêu thương; bởi nó được tôi luyện qua bao năm tháng gian truân.
Người ta có thể lấy nhau vì duyên phận; nhưng để đi cùng nhau đến cuối đời lại cần rất nhiều trách nhiệm và thấu hiểu. Khi còn trẻ, có thể người ta mải mê chạy theo danh vọng, công việc mà lơ là đối phương. Nhưng đến lúc tóc bạc; nhìn lại mới nhận ra, người duy nhất luôn ở bên ta; bất kể giàu nghèo, khỏe mạnh hay ốm đau, chỉ có vợ (chồng) mình mà thôi.
Không ít người; đến khi về già mới nhận ra mình đã dành quá ít thời gian cho người bạn đời. Khi còn trẻ; đàn ông lao vào công việc, phụ nữ tất bật lo cho con cái, để rồi khi mái tóc điểm sương, con cái trưởng thành; họ mới giật mình nhận ra người bên cạnh mình mới là điều quý giá nhất.
2. Tình nghĩa không nằm ở những điều lớn lao
Nghĩa vợ chồng không cần những lời hoa mỹ, càng không cần những món quà đắt tiền. Nó đơn giản là khi tuổi già ập đến; người này vẫn nhớ sở thích ăn uống của người kia, vẫn biết đối phương thích uống trà gì, thích nghe bài hát nào mỗi sáng.
- Là khi ông đau ốm, bà vẫn nhớ mua thuốc đúng giờ, dỗ dành như trẻ nhỏ.
- Là khi bà thức khuya khó ngủ, ông lặng lẽ quạt nhẹ cho bà yên giấc.
- Là khi chỉ cần ngồi bên nhau, không nói gì cũng thấy bình yên.
Có những cuộc hôn nhân không ồn ào, không rực rỡ, nhưng bền bỉ đến cuối đời. Họ không còn gọi nhau bằng những cái tên trìu mến như lúc trẻ; nhưng vẫn quan tâm nhau bằng những hành động nhỏ bé mà đầy ý nghĩa.
Hạnh phúc vợ chồng không nằm ở những điều lớn lao, mà được vun đắp qua những điều giản dị nhất trong đời sống thường ngày.

3. Đạo hiếu trong tình nghĩa vợ chồng
Trong văn hóa phương Đông, tình nghĩa vợ chồng không thể tách rời đạo hiếu. Một người vợ tốt không chỉ là người vợ yêu thương chồng mà còn biết tôn kính cha mẹ chồng, chăm lo gia đình hai bên. Một người chồng có trách nhiệm không chỉ là người lo cho vợ con, mà còn phải có lòng hiếu thảo với cha mẹ.
Người xưa quan niệm:
“Hiếu thuận với cha mẹ, nghĩa tình với vợ chồng thì gia đình mới êm ấm, con cái mới noi theo.”
Nếu vợ chồng sống với nhau mà quên đi chữ hiếu, quên đi trách nhiệm với cha mẹ hai bên, thì hạnh phúc cũng khó mà trọn vẹn.
Người con hiếu thảo luôn biết nghĩ cho cha mẹ, dù cha mẹ già yếu vẫn tận tâm chăm sóc. Người vợ hiền là người biết vun vén, khéo léo đối nhân xử thế, để gia đình chồng – gia đình vợ hòa thuận. Khi cha mẹ già; vợ chồng cùng nhau chăm sóc, cùng nhau báo đáp công ơn sinh thành – đó mới là đạo nghĩa trọn vẹn.
4. Hạnh phúc vợ chồng là nương tựa nhau khi tuổi già gõ cửa
Khi còn trẻ, người ta có thể bận rộn với con cái, công việc, những mối quan hệ xã hội. Nhưng đến cuối đời; ai rồi cũng sẽ nhận ra rằng thứ duy nhất còn lại bên mình chính là người bạn đời.
Con cái dù hiếu thảo đến đâu cũng sẽ có gia đình riêng; bạn bè rồi cũng mỗi người một nơi. Chỉ có vợ chồng là vẫn ở bên nhau, cùng dìu nhau qua những năm tháng cuối cùng.

Người ta nói:
“Vợ chồng già, chỉ cần còn một người là vẫn còn nhà.”
Nhưng thử hỏi, ngôi nhà ấy còn ấm áp được bao nhiêu nếu thiếu đi người bạn tri kỷ đã bên ta suốt mấy chục năm?
Khi sức khỏe không còn như trước; khi đôi chân đã chậm chạp, khi những cơn đau tuổi già ghé thăm mỗi ngày, chỉ có một bàn tay để nắm lấy, một người cùng mình sẻ chia buồn vui, mới là điều quý giá nhất.
Tình yêu có thể bắt đầu bằng những điều đẹp đẽ; nhưng hạnh phúc thực sự lại nằm ở những điều giản dị khi về già. Hạnh phúc không phải là sống đời hoàn hảo, mà là cùng nhau đi qua những điều không hoàn hảo.
5. Hạnh phúc vợ chồng là cùng nhau đi qua mọi chông gai
Vợ chồng không chỉ là bạn đời, mà còn là tri kỷ; là người cùng ta bước qua mọi chông gai cuộc sống. Đến một lúc nào đó, khi nhìn lại chặng đường đã qua; chúng ta sẽ nhận ra rằng: điều quý giá nhất không phải là có bao nhiêu tiền bạc, mà là bên ta vẫn còn một người để cùng ăn bữa cơm, cùng trò chuyện, cùng già đi.
Thế nên; hãy trân trọng nhau khi còn có thể, vì hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người cùng mình đi đến cuối con đường.