Người dân phát hiện hai mẹ con tử vong trong căn nhà nhỏ gần chợ, trên người có vết thương nghi do bị sát hại. Cơ quan công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy bất thường này.

Hiện trường vụ việc kinh hoàng

Sáng 6/11, người dân khu vực chợ Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP.HCM) phát hiện căn nhà tôn đóng cửa bất thường, bên trong im lặng nhiều giờ. Khi phá cửa kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện hai mẹ con nằm bất động; người mẹ có vết thương trên cơ thể, xung quanh có nhiều vệt máu đã khô. Công an lập tức phong tỏa khu vực, thu thập chứng cứ, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Nhiều người dân gần chợ bày tỏ bàng hoàng, cho biết hai mẹ con sống hiền lành, ít tiếp xúc với hàng xóm.

Hai mẹ con tử vong bất thường ở chợ
Căn nhà cấp bốn bằng tôn và gỗ – nơi hai mẹ con sinh sống, nằm sâu trong khu chợ dân sinh đông đúc.(Ảnh: Báo lao động)

Nạn nhân sống trong căn nhà tạm

Theo điều tra ban đầu, hai mẹ con thuê trọ trong căn nhà cấp bốn dựng bằng gỗ và tôn; cuộc sống khá khó khăn. Người mẹ, khoảng 30 tuổi, ly hôn và một mình nuôi con gái nhỏ. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, hàng xóm nghe thấy tiếng cự cãi lớn phát ra từ căn nhà; sau đó không ai thấy hai mẹ con xuất hiện nữa. Môi trường sống chật hẹp, gần khu chợ đông đúc khiến việc phát hiện sự việc chậm hơn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập lời khai để xác định thời điểm nạn nhân tử vong.

Nghi phạm được phát hiện tử vong

Chiều cùng ngày, công an tìm thấy một người đàn ông nghi có quan hệ tình cảm với nạn nhân đã treo cổ tự tử trên cây me cách hiện trường khoảng một km. Người này được cho là từng sống chung và thường xuyên mâu thuẫn với nạn nhân. Cơ quan điều tra nhận định đây có thể là nghi phạm chính trong vụ án; tuy nhiên cần kết quả giám định pháp y và điều tra thêm để kết luận. Sự việc gây rúng động dư luận địa phương; nhiều người mong sớm làm rõ nguyên nhân để an ủi phần nào cho hai nạn nhân xấu số.

Theo: Phunutoday