“Chúng ta nên sống với sư tử cả đời hay liều mình một lần giải thoát….” một người dùng Facebook bình luận.

Theo VnExpress, công viên sở thú Yêm Thành ở Giang Tô, Trung Quốc vừa ra mắt dịch vụ ‘bảo quản tình yêu’, dịch vụ này cho phép du khách chọn hổ, sư tử, gấu nâu để bảo vệ giấy đăng ký kết hôn của mình.

Giấy đăng ký kết hôn sẽ được cất trong tủ sắt đặt ở trong chuồng các con vật. “Ba con mãnh thú sẽ bảo vệ giấy đăng kí kết hôn của bạn, nửa kia của bạn sẽ không bao giờ dám đòi ly hôn mỗi khi tức giận”, Sở thú Yêm Thành nói.

Những con cọp đi quanh chiếc hộp giữ giấy đăng ký kết hôn ở sở thú Yêm Thành (ảnh sưu tầm Facebook). 

Ngay sau khi vừa được công bố, thông tin này đã nhanh chóng thu được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Nhiều cánh mày râu đọc xong bài viết, rất thích thú cho sáng kiến độc đáo này của sở thú

Bùi Đức Tài: “Chưa đúng với vợ em. Vợ em chỉ lườm thôi 3 con hổ này nằm im thim thít. Nó cầm tinh con sư tử.”

MR. Lee:Tính sai rồi. Sẽ có rất nhiều ông chồng thà đâm đầu vào con hổ 1 lần còn hơn là sống chung với sư tử cả đời.”

Hùng Lê: Nếu đúng chả mấy chốc bọn thú chết ngộp với hàng tấn giấy.”

Mời quý độc giả xem video:

Từ Khóa: