Gia đình thất lạc Trung Quốc gần 40 năm ở Thái Nguyên nay lần lượt đoàn tụ khi người con thứ ba kết nối được nhờ mạng xã hội.

Những năm tháng mòn mỏi giữa các cuộc mất tích

Câu chuyện bắt đầu năm 1987 tại phường Bá Xuyên, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Bà Nguyễn Thị Thi, khi đó có biểu hiện tinh thần bất ổn, rời khỏi nhà và mất liên lạc. Chồng bà, ông Nguyễn Đức Khánh, ở lại với bốn người con nhỏ. Sau hơn một năm tìm kiếm không có kết quả, ông tái hôn trong bối cảnh gia đình chồng chất khó khăn.

Biến cố tiếp diễn khi năm 1989, con gái thứ hai là Nguyễn Thị Thủy mất tích. Bốn năm sau, Nguyễn Thanh Trúc, con gái thứ ba, cũng rời nơi làm việc theo lời rủ đi làm lương cao ở khu vực biên giới rồi bặt vô âm tín. Gia đình chỉ biết trình báo và chờ đợi. Ông Khánh kể ông không rõ vợ và các con đã đi đâu, mọi thông tin đều rơi vào im lặng.

Năm 2005, gia đình nhận được thư từ Trung Quốc do chị Thủy gửi về, cho biết từng bị lừa bán làm vợ. Hai năm sau, chị đưa chồng con về thăm nhà. Đến năm 2017, bà Thi được phát hiện tại cửa khẩu Lạng Sơn trong tình trạng suy giảm trí nhớ. Bà nhớ được tên chồng, các con và địa chỉ nhà mẹ đẻ nên được đưa về quê. Sau 30 năm xa cách, mái tóc bà đã bạc trắng.

Gia đình thất lạc Trung Quốc và cuộc tìm kiếm qua mạng xã hội

Hy vọng tìm lại người con gái còn thất lạc được nhen lên vào cuối tháng 1/2026. Chị Nguyễn Thị Thái, con út, nhận được một video về một phụ nữ sống tại Trung Quốc muốn tìm gia đình ở Việt Nam. Người phụ nữ chỉ nhớ tên cha Nguyễn Đức Khánh và em gái Nguyễn Thị Thái. Gia đình nhanh chóng xác nhận đó là Nguyễn Thanh Trúc.

Thông qua một du học sinh Việt Nam làm phiên dịch, chị Trúc kể lại hành trình lưu lạc từ năm 1993. Sau khi bị đưa sang tỉnh Quảng Đông, chị sống nhiều năm trong điều kiện hạn chế liên lạc. Công việc hằng ngày là lên núi hái thảo dược đem bán. Không có giấy tờ, không biết tiếng địa phương và không có tiền, chị không thể tự tìm đường về. Cuộc sống chỉ dần ổn định khi chị kết hôn lần thứ hai.

Chị Thái bên mẹ dịp mừng thọ Tết Nguyên Đán, năm 2023. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress)

Nhờ mạng xã hội, chị nhờ người quay video đăng tải để tìm người thân. Hai ngày sau khi video xuất hiện, gia đình kết nối được. Trong cuộc gọi đầu tháng 2/2026, lần đầu tiên sau gần bốn thập niên, các thành viên nhìn thấy nhau qua màn hình. Các chị gái dự định thu xếp về Việt Nam trong năm nay. Với ông Khánh, nay đã ngoài 70 tuổi, việc các con còn sống và tìm được nhau được xem như sự khép lại của một hành trình dài đầy bất định.

Theo: VnExpress