Người đàn ông lợi dụng sức quay của bánh xe để thoát nước ra ngoài. Đoạn video dùng xe máy thoát nước được quay tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Góc bình luận về sự sáng tạo của người đàn ông dùng xe máy thoát nước

Bình luận của người xem video:

– Tôi chưa từng có ý tưởng nào như này, sáng tạo quá.

– Cái khó bó cái khôn.

– Làm vậy sẽ hại máy vì không có gió thổi vào để làm mát động cơ.

– Một việc làm vô ích, nước lại chảy ngược vào thôi.

– Nếu có cục xốp hay búi cỏ to nào nó trôi vào chỗ bánh sau nhỉ, cứ gọi là cả người và xe phi vào nhà.

– VN, ở phòng trọ khu công nghiệp mình thấy rồi.

Video ghi lại hình ảnh người đàn ông dùng xe máy thoát nước

Nguồn video: VnExpress.

Ngồi trên bình xăng xe máy để bố chở đi chơi, ký ức tuổi thơ với bao người

Chắc hẳn trong ký ức của những thế hệ 8X, 9X đều có kỷ niệm được người thân chở trên chiếc xe máy với nhiều người cùng lúc. Trước đây, những gia đình có xe máy đều khá giả nên trẻ con được đi xe máy đi chơi cảm thấy rất thích thú.

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ một bức ảnh lên mạng xã hội với nội dung: “Bạn đã bao giờ được bố chở thế này chưa?” đã gợi lên ký ức của nhiều người.

Video: Người đàn ông dùng xe máy thoát nước
Ngồi trên bình xăng xe máy để bố chở đi chơi, ký ức tuổi thơ với bao người (ảnh: dkn.tv).

Người đăng chia sẻ thêm, do luật giao thông hiện hành không thể chở nhiều người cùng lúc như thế này mà hồi nhỏ, mình thường ngồi vào bình xăng xe máy của bố rồi phóng đi.

Ký ức tuổi thơ của bao người chợt ùa về

Sau khi đăng lên mạng xã hội, ngay lập tức bài viết đã thu hút rất nhiều người vào bình luận:

“Nhất định phải được ngồi trên bình xăng mới chịu; chỉ là vào mùa hè thì cảm giác bình xăng rất nóng”.

“Bình xăng xe máy như là ngai vàng của những đứa trẻ thời ấy”.

“Gia đình tôi có 3 người con, hồi nhỏ, tôi và chị đều ngồi trên bình xăng; mẹ và anh trai ngồi sau, cả nhà đưa nhau đi chơi khắp mọi nơi”.

“Có chứ! Gia đình tôi chở 6 (bố, mẹ, tôi và 3 anh chị em nữa); chúng tôi cũng đi xe máy từ nam ra bắc”.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, dù không được bố mẹ cho đi xe máy; nhưng chiếc xe đạp cũng rất sành điệu.

Bức ảnh của chủ nhân bài đăng thực sự đã gợi lại rất nhiều kỷ niệm cho cư dân mạng.

Cuộc sống ngày càng hiện đại hóa, những hình ảnh ấy không còn thấy nữa; nhưng những ký ức tuổi thơ luôn là điểm tựa để chúng ta xoa dịu tâm hồn mỗi khi mệt mỏi; và đó cũng là “báu vật” quý ​​giá không bao giờ quên.