Cuộc sống thật đơn giản, chỉ cần sống thiện lương, ông trời tự sẽ có an bài. Dù có tính toán đủ đường thì người tính cũng không bằng trời tính.

Một chàng trai vào học việc trong một tiệm sửa xe đạp, có người khách đem đến một chiếc xe đạp hỏng; chàng trai không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe thật sạch đẹp. Những người đang học việc khác cười nhạo anh thật dại dột; đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức. 

Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua; chàng trai liền được người khách nhận đưa về hãng của ông để làm việc với mức lương cao. 

Hóa ra cuộc sống này thật đơn giản, chỉ cần sống thiện lương, ông trời tự sẽ có an bài. Có người lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến lợi ích của bản thân, sống thật khôn khéo, tính toán đủ đường, nhưng người tính không bằng trời tính.