Ai bảo tổ dân phố là nơi chỉ có “im lặng và đóng phí”? Tổ dân phố số 9 chứng minh ngược lại: chỉ cần một nhóm Zalo là đủ biến cả khu phố thành “sân khấu hài” với đủ trò vui từ kem trộn; dép bay cho đến… karaoke đêm khuya. Cười nghiêng ngả, nhưng vẫn giữ được đúng tinh thần “5 Không 3 Có” – nghe thì oách mà chuyện thì hài không tưởng!
- 4 tài sản quý giá của người phụ nữ tuổi trung niên
- Cây cúc tần – Vị thuốc dân gian, ký ức tuổi thơ
- Tuyển sinh lớp 1, 6 thay đổi từ năm 2026: Không còn theo tuyến, học sinh sẽ học trường gần nhà
Xem nhanh
Lập nhóm Zalo tổ dân phố và ý nghĩa “5 Không 3 Có”
Bác Tám – tổ trưởng tổ dân phố số 9; là người khá “gà mờ” về công nghệ nhưng rất nhiệt tình với việc giữ gìn nếp sống văn minh. Nhờ con trai hướng dẫn, bác đã lập nhóm Zalo mang tên đầy tự hào: “Phố Văn Minh – Sạch – Đẹp – 5 Không 3 Có”.
Vậy “5 Không 3 Có” là gì?
- 5 Không:
- Không rác thải bừa bãi
- Không khói thuốc lá nơi công cộng
- Không xả nước bẩn ra môi trường
- Không gây ồn ào quá mức
- Không vi phạm an ninh trật tự
- 3 Có:
- Có ý thức bảo vệ môi trường
- Có trách nhiệm với cộng đồng
- Có hành vi văn minh, lịch sự
Mục tiêu của nhóm là nhắc nhở bà con cùng nhau xây dựng một khu phố sạch đẹp; an toàn; văn minh.
Từ nhóm nghiêm túc đến “đại náo” bởi cuộc sống hàng ngày
Mới đầu, bác Tám nghiêm nghị gửi thông báo mở đầu trong nhóm Zalo : “Đề nghị bà con sử dụng nhóm đúng mục đích. Chỉ trao đổi thông tin tổ dân phố, không đăng bài bán hàng, không nói chuyện riêng. Xin cảm ơn!”
Thông điệp tưởng chừng có sức nặng như… quy định chung cư. Nhưng chưa đầy 5 phút sau; chị Lan bán mỹ phẩm tầng 3 được mệnh danh là “hot girl nội khu” đã nhiệt tình tung một bài viết dài kèm 4 ảnh : “Chị em ơi, da đẹp không khó! Kem trắng thần tốc. Mua 2 tặng 1 hôm nay thôi!!!”
Kèm theo là mấy chục icon mặt cười, trái tim, lửa cháy rực như pháo bông ngày lễ.
Bà Tư tầng 2 nhanh tay comment : “Loại này xài có bong tróc không con?”
Anh Long tầng 4 hóng hớt hỏi ké : “Có loại nào xịt một phát là mọc cơ bụng không em?”
Cả nhóm rộn ràng như sàn thương mại điện tử phiên bản tổ dân phố. Bác Tám gõ ba chấm (…) suốt 2 phút, rồi bất lực… gửi sticker con ếch thở dài.
Câu chuyện “dép tổ ong bay” và cư dân hài hước
Sáng hôm sau, chị Hường tầng 2 đăng ảnh chiếc dép tổ ong xanh rêu bay vào cửa sổ nhà mình. Câu chuyện khiến cả nhóm Zalo xôn xao, ai cũng đoán xem “thủ phạm” là ai.
Ông Cường – cựu võ sư thường mặc áo ba lỗ luyện công ngoài sân đã vui vẻ nhận trách nhiệm:
“Dép tôi, xin lỗi cả phố! Luyện nội công gió hơi mạnh.”
Cả nhóm được một trận cười bể bụng, hàng loạt biểu tượng mặt cười được gửi liên tục.
Vụ nồi chè đậu xanh gây “sốt” nhóm
Một sáng nọ, bà Năm – chủ quán chè tầng trệt lỡ tay gửi nhầm ảnh nồi chè đậu xanh nghi ngút khói lên nhóm Zalo. Dòng tin kèm theo: “Ai thích thì ghé mua nhé, 10k một ly, không ăn là tiếc!”
Ngay lập tức, nhóm “nổi sóng”. Anh Long tầng 5 hùng hồn tuyên bố: “Ai dám từ chối chè của bà Năm, xin giơ tay!”
Chị Lan bán mỹ phẩm tranh thủ: “Mình đặt 5 ly, ai đồng thanh thì chớp đơn luôn!”
Bất ngờ hơn, anh Quang – “tay chơi” tổ dân phố đăng hẳn clip thử chè, khen tới tấp rồi “bật mí” có thể chè này giúp “cưa đổ” crush trong 3 nốt nhạc!
Drama đạt đỉnh điểm khi ông Tám tổ trưởng phải vào “giải cứu”: “Mọi người ơi, nhóm để thông báo chính thôi nhé, chứ không thì thành hội chè rồi!”
Cả nhóm cười bò, nhưng chẳng ai quên đặt chè. Vậy mới biết, một nồi chè cũng đủ để khu phố sôi động bất ngờ!
Drama karaoke và luật lệ văn minh của tổ dân phố

Vào ngày thứ sáu, chị Uyên đăng clip ông Quảng hát karaoke “vang vọng” khắp hành lang với caption: “Giọng ca vàng vang vọng hành lang. Mỗi tối một hit, hôm qua ‘Người lạ ơi’, hôm nay ‘Cô đơn trên sofa’…”
Ngay sau đó, ông Quảng không vừa: “Chị quay tôi không xin phép là phạm luật quyền riêng tư. Tôi đề nghị tổ dân phố lập ban… xử lý truyền thông!”
Ngay lập tức, cả nhóm “náo loạn”. Anh Hùng thợ điện hài hước bình luận:“Đề nghị lập ban giám khảo để đánh giá điểm 10 cho tinh thần; điểm 1 cho giọng hát!”
Chị Lan bán mỹ phẩm thì khéo léo góp ý: “Nếu hát xong có quà tặng kem dưỡng da thì chắc mọi người sẽ nghe lâu hơn!”
Anh Long thì nhanh nhạy đề xuất: “Phải làm luật ‘hát sau 8h tối’ bắt buộc ‘hát nhép, tắt mic’ để cứu lấy đôi tai của bà con.”
Ông Quảng hài hước đáp lại: “Thôi được rồi, mai tôi sẽ tập ‘hát nhép thần sầu’ để mọi người khỏi bị sốc!”
Cả nhóm cười vang, vừa thương ông vừa không thể nhịn được sự duyên dáng trong “đại nhạc hội” của tổ dân phố. Bác Tám phải ra luật mới: hát karaoke sau 8 giờ tối phải “hát nhép, tắt mic” để đảm bảo yên tĩnh, văn minh cho cư dân.
Nhóm Zalo tổ dân phố – nơi văn minh và tiếng cười giao thoa
Từ một nhóm Zalo đơn thuần để thông báo; tổ dân phố số 9 đã tạo nên một cộng đồng đầy sức sống, nơi mà văn minh và tiếng cười luôn song hành. Những câu chuyện đời thường; những tình huống dí dỏm được chia sẻ, giúp mọi người gắn kết hơn và thêm yêu khu phố của mình.
(Còn nữa)