Một con chó mẹ với cái chân gần như gãy lìa đã dẫn bác sĩ đi quãng đường 3,2 km để nhờ chăm sóc 10 chú chó con mới sinh bên chiếc xe bỏ hoang.

Sau khi đoạn video về con chó mẹ được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã bình luận trên vnexpress:

Lương thành: Bản năng làm mẹ. Thật tuyệt vời.

Diepvan: Phải nói cái này bên Tây người ta rất văn mình, đa số rất yêu thương động vật và coi chúng như bạn bè, dân ta nên học tập vì cái này là nhân văn, nên hướng theo.

Nguyễn cương: Chó còn biết thương con thế, nó còn biết đặt niềm tin đúng người.

Charity: Vì đàn con mà chú chó quyết tâm không gục ngã dù có bị gãy chân đi chăng nữa … tội nghiệp thật. Thế mới nói không có gì quý hơn tình mẫu tử …

Binh lam: Đó là 1 trong những lý do mà tôi quyết định không ăn thịt chó đã 4 năm nay.

Kamui: Một câu chuyện cuối năm thật cảm động.

Mời quý độc giả xem video:

Nguồn video: Vnexpress.

Chó mẹ thương đàn con – tình mẫu tử vẫn luôn là thiêng liêng nhất

Cũng giống như con người, các loài động vật cũng thể hiện tình mẫu tử rất thiêng liêng và sâu sắc.

Video: Con chó mẹ bị gãy chân vẫn lết hơn 3 km tìm người chăm sóc đàn con
Cách các loài động vật bảo vệ và chăm sóc con cái của chúng, nhiều khi khiến con người chúng ta cũng phải rớt nước mắt.

Tình mẫu tử thật thiêng liêng không phân biệt chủng tộc hay giống nòi. Động vật, chúng cũng sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ con của mình.