Chiếc dép của cô chủ nhỏ bị một chú cún tha đi, cô bé chạy theo đòi lại thì bị đồng bọn của nó giữ chân cản đường.

Dù bị ‘cướp’ dép nhưng không thể làm gì hai thủ phạm, cô chủ nhỏ đành ngồi xuống âu yếm một chú cún năn nỉ mong nó thương tình trả lại dép cho mình nhưng không thành.
Video ghi lại cảnh cún con tranh dép cô chủ nhỏ:

Nguồn video: VnExpress

Bình luận của độc giả về cảnh cún con tranh dép cô chủ

– Ôi, bé con và cún con đều đáng yêu, hạnh phúc. Cần gì điện thoại thông minh, game, mạng xã hội…
– Dễ thương quá…
– Bé và cún ai cũng dễ thương hết.
– Đề nghị phạt vì gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cạp, cắn người nha cún.

Tuổi thơ của một đứa trẻ sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều nếu có một người bạn 4 chân bên cạnh.

Không có sự ràng buộc giữa trẻ em và vật nuôi. Đó là một tình bạn ngọt ngào, trong sáng khiến bất cứ ai nhìn vào đều tan chảy. Tình bạn với thú cưng mang lại rất nhiều niềm vui cho trẻ. Hơn bất cứ điều gì, mối quan hệ này dạy cho đứa trẻ thế nào là tình bạn, lòng tốt và sự đồng cảm.

Video: Cún con 'song kiếm hợp bích' tranh dép cô chủ nhỏ
Ảnh: Pixabay

Bất cứ ai lớn lên cùng với người bạn bốn chân bên cạnh chắc chắn sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ của mình. Chó và mèo sẽ là người bạn đặc biệt, khó quên trong tuổi thơ của mỗi người. Còn gì tuyệt vời hơn khi có một người bạn luôn bên cạnh, cùng chơi đùa mỗi ngày. Đối với một đứa trẻ, chúng chỉ cần một người bạn như vậy.