Chú chó này được chủ cửa hàng giao nhiệm vụ hết sức quan trọng nhưng lại ngủ say sưa, có người tới lay cũng không chịu dậy.

Ảnh chụp màn hình Vnexpress.

Chó cưng kê đầu lên kệ gỗ ngủ ngon lành mặc dù đang trông cửa hàng cho chủ.

Có người lay nhưng mắt chú chó vẫn chưa mở nổi.

Ảnh chụp màn hình Vnexpress.

Bài chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích trên mạng xã hội.

Nhiều người thích thú để lại bình luận trên Vnexpress:

Mập: Trông hàng ế quá em nhắm mắt để đó thôi mà. Thiệt là em không có ngủ, em chỉ nhắm mắt để đó.

Tư rùa: Khổ thiệt á! Ban đêm bắt thức canh trộm, ban ngày bắt thức canh cửa hàng, ai mà chịu nổi chớ! Thôi ai muốn lấy gì cứ lấy, tui ngủ đây!

Grace: Dễ thương, nhìn lại nhớ mấy em cún ở nhà quá.

Nguyễn lê trung chính: Bán đồ như vậy à. Chắc không còn 1 quả ớt quá chú em.

Theo Wikipedia, vật cưng hay thú cưng là những loài động vật được nuôi để ôm ấp, nâng niu chăm sóc của con người trái ngược với động vật dùng để lao động (như trâu, bò, ngựa) trong phòng thí nghiệm (chuột bạch, thỏ) hay loài vật được nuôi để lấy thịt, trứng và sữa.

Thú cưng thường dùng để làm niềm vui cho chủ giúp họ giải tỏa về cảm xúc.