Giữa lúc 4 người bị sóng cuốn khỏi ghềnh đá Mũi Nghê, Trương Thị Phương đã trải qua hơn 8 giờ lênh đênh trên biển. Một chiếc phao xốp tình cờ trôi đến trở thành điểm tựa giúp cô sống sót.
- Vụ mẹ giết con trai để trục lợi hơn 4 tỷ đồng bảo hiểm: Nhận án tù chung thân
- Không phải nghèo khó, hai thói quen của cha mẹ mới âm thầm làm tổn thương trẻ
- Từng gánh nợ tiền tỷ, chàng trai Nghệ An đổi đời nhờ nông sản sấy
Xem nhanh
Chuyến đi bắt đầu từ một bình minh
Rạng sáng 08/8, nhóm 6 người họ hàng trẻ tuổi đi xe máy gần 20 km lên bán đảo Sơn Trà để đón bình minh tại Mũi Nghê.
Khoảng 4h30, họ gửi xe gần một khu nghỉ dưỡng trên đường Hoàng Sa rồi đi bộ khoảng 4 km theo lối mòn.
Trong bóng tối, cả nhóm soi đường bằng điện thoại, đi qua cây đa di sản hơn 800 năm tuổi trước khi đến khu vực ghềnh đá.
Mũi Nghê vốn không phải điểm du lịch được phép khai thác. Khu vực có rào chắn, biển cảnh báo và địa hình nhiều đá gập ghềnh. Thủy triều, dòng chảy cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Nhưng bình minh vẫn là điều nhóm mong chờ.
Khi trời vừa sáng, họ bắt đầu chụp ảnh.
Rồi ba cô gái T.T.Ph., M.T.Ph. và T.T.A.D. trượt ngã, bị sóng cuốn ra biển.
Anh Nguyễn Thái lao xuống cứu.
Biển thử thách những người còn lại
Anh Thái tiếp cận được một cô gái, cố dìu nạn nhân nổi trên mặt nước khoảng 15-20 phút. Nhưng những con sóng liên tục kéo họ ra xa.
Cuối cùng, cả 4 người bị dòng nước cuốn ra sau mỏm đá.
Vũ Hồng Cẩm và Trương Văn Đông đứng trên bờ hô hoán. Khoảng 20 phút sau, người đi biển gần đó nghe tiếng kêu cứu và báo lực lượng chức năng.

Khoảng 8h, tàu cá do ông Nguyễn Phú Hồng làm thuyền trưởng cứu được anh Thái sau hơn 2 giờ trôi dạt.
Nhưng câu chuyện của Trương Thị Phương vẫn tiếp tục giữa biển.
Phương không biết bơi.
Sóng liên tục tạt vào mặt và nước biển tràn vào miệng. Trong hoàn cảnh đó, cô nhớ đến kỹ năng sinh tồn từng xem trên mạng: ngừng vùng vẫy, thả lỏng cơ thể, điều chỉnh nhịp thở.
Khoảng một giờ sau khi bị cuốn, bàn tay Phương chạm vào một chiếc phao xốp của ngư dân.
Cô kéo chiếc phao vào người, kẹp dưới cổ để giữ đầu nổi cao hơn mặt nước.
Từ đó, cô chỉ còn một việc: giữ sức và chờ được phát hiện.
Giữa buổi trưa, một con tàu đi ngang nhưng không nhìn thấy Phương.
Hy vọng vừa đến rồi biến mất.
Cô tiếp tục nằm ngửa, hít thở đều và bám vào chiếc phao.
Hơn 8 giờ sau, cánh tay cứu hộ xuất hiện
Đến 14h15, lực lượng trên tàu HQ-629, Vùng 3 Hải quân phát hiện và cứu được Phương, cách khu vực xảy ra tai nạn hơn 2 hải lý.
Sau hơn 8 giờ trôi dạt, cô được đưa lên tàu trong tình trạng mệt lả.
Trong khi đó, 2 người khác vẫn mất tích.

Chiều 08/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục rà soát vùng biển Mũi Nghê. Sóng lớn, gió Tây Nam cấp 6 và dòng chảy phức tạp khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Mũi Nghê vốn được biết đến bởi vẻ đẹp hoang sơ và những khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp.
Nhưng ngày 08/8, biển ở đó đã trở thành nơi thử thách sự sống còn của những người đặt chân đến.
Thành Luân (tổng hợp)