Tối 16/9, Công an Đà Nẵng kịp thời giải cứu một học sinh lớp 11 khỏi vụ “bắt cóc online”. Sự việc do kẻ giả danh Công an dựng lên để tống tiền 200 triệu đồng.
- Học sinh Hà Nội than đói vì suất cơm bán trú quá ít
- Núp bóng dịch vụ cấp hộ chiếu online để lừa đảo
- Biển Đông chuẩn bị đón bão số 8: Hướng di chuyển, vùng ảnh hưởng và những cảnh báo cần lưu ý
Vụ việc xảy ra tại phường Hội An Tây. Nạn nhân tự nhốt mình trong nhà nghỉ, hoảng loạn vì bị đe dọa. Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi này đang có chiều hướng gia tăng.
Bị giả danh Công an, nam sinh hoảng sợ tự cô lập
Khoảng 19h30 ngày 16/9, Công an phường An Hải nhận tin báo từ bà V.T.B.L. về việc con trai N.V.M.T. (SN 2007) bị đe dọa, yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng “trả nợ cá độ bóng đá”. Trước đó, T. đi học từ 16h30 nhưng đến 18h25, bà L. nhận tin nhắn của con trai thông báo bị đòi nợ, ép gia đình chuyển tiền. Khi gia đình khuyên về, T. kiên quyết từ chối, nói chỉ khi trả xong nợ mới dám về nhà.
Giải cứu kịp thời và khuyến cáo người dân
Xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo “bắt cóc online”. Công an phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao nhanh chóng triển khai. Đến 23h cùng ngày, lực lượng phát hiện T. đang ở một mình trong nhà nghỉ phường Hội An Tây. Qua làm việc, T. khai nhận bị đối tượng lạ gọi điện giả danh Công an, đe dọa liên quan “vụ án rửa tiền” và ép phải yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để “bảo lãnh về”.
Nhờ sự vào cuộc kịp thời, Công an đã giải cứu T. an toàn và tiếp tục truy xét đối tượng lừa đảo. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không thực hiện yêu cầu của đối tượng lạ và báo ngay cho công an gần nhất khi bị đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo: Người Lao Động