Cần tỉnh táo khi kết giao bạn bè. Nếu giao du với những kẻ ích kỷ và nham hiểm thì đừng mong có kết cục tốt đẹp.

Con sói bị mắc xương ở họng. Nó dùng đủ cách nhưng vẫn không lấy cái xương ra ngoài được.

Vừa hay, nó nhìn thấy một con sếu gần đó nên tới cầu cứu: “Anh sếu ơi, nếu anh lôi được cái xương ở cổ họng ra cho tôi thì tôi sẽ trọng thưởng cho anh.”

Sếu bị lời hứa ngọt ngào của sói làm lung lay nên quyết định giúp đỡ.

Thế nhưng, khi cái xương được lấy ra thì sói bỏ đi rất nhanh. Thấy vậy, sếu gọi với theo: “Còn phần thưởng của tôi thì sao?”

“Chẳng phải việc tôi không ăn thịt anh đã là một phần thưởng lớn nhất rồi hay sao?”, sói nói rồi lỉnh đi mất.

Trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, cần tỉnh táo trong việc kết giao bạn bè. Nếu giao du với những kẻ ích kỷ và nham hiểm thì đừng mong có kết cục tốt đẹp.