Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể hai bé gái mất tích trong vụ người bố trẻ ôm con nhảy cầu Bến Thuỷ. Vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, xót xa và đặt ra nhiều câu hỏi về bi kịch gia đình trong đời sống hiện đại.

Tìm thấy thi thể hai bé gái vụ bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thuỷ

Chiều 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai bé gái mất tích trên sông Lam, đoạn qua cầu Bến Thủy (Nghệ An). Hai nạn nhân được xác định là con của anh Võ Văn D. (28 tuổi, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). Trước đó, anh D. ôm hai con nhỏ nhảy xuống sông, để lại xe máy và điện thoại trên cầu. Thi thể các cháu được phát hiện cách hiện trường vài km, trong nỗi đau tột cùng của gia đình và người dân địa phương.

Người bố trẻ và bi kịch gia đình

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, anh D. có mâu thuẫn với vợ. Trong lúc bế tắc, anh gọi điện dọa sẽ cùng con “ra đi”. Người thân phát hiện định vị điện thoại tại khu vực cầu Bến Thủy nhưng không kịp ngăn cản. Vụ việc khiến nhiều người xót xa khi nhận ra rằng, chỉ vì phút nóng giận và tuyệt vọng, người cha trẻ đã chọn cách đau lòng nhất; để lại hậu quả không gì bù đắp.

Bi Thương Vụ Bố Trẻ Ôm Hai Con Nhảy Cầu
Người dân tập trung theo dõi công tác trục vớt thi thể hai bé gái (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Nỗi xót xa của người ở lại

Người dân xã Kim Liên vẫn chưa hết bàng hoàng trước thảm kịch này. Ai cũng tiếc thương cho ba sinh mạng non trẻ và cảm thông với người mẹ đang suy sụp tinh thần. Cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Sự việc là hồi chuông cảnh tỉnh về áp lực tinh thần trong đời sống hiện nay; khi nhiều người trẻ không tìm được lối thoát cho bế tắc tâm lý.

Theo: Phunutoday