Bếp ăn dã chiến đang trở thành điểm tựa sinh tồn giữa biển nước mênh mông tại Đăk Lăk, nơi hàng nghìn người dân bị cô lập nhiều ngày liền. Dưới những tấm bạt dựng vội, từng suất cơm nóng được nấu xuyên ngày đêm, góp phần tiếp sức và xoa dịu nỗi lo đói khát sau thiên tai khốc liệt.

Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh; khung cảnh trước cây xăng ngập nước trở nên đặc biệt hơn trong những ngày mưa lũ. Một bếp ăn dã chiến do nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Khắc Chung tổ chức được dựng lên khẩn trương; hoạt động không ngơi nghỉ để phục vụ người dân đang bị cô lập. Mặc cho mưa vẫn lất phất; hàng trăm người đội nón, khoác áo mưa xếp hàng dài chờ đến lượt nhận cơm từ bếp ăn 0 đồng. Không ít người vừa nhận phần ăn đã vội mở hộp và ăn ngay tại chỗ; bởi đây là bữa cơm nóng đầu tiên sau nhiều ngày cầm cự với nước lũ và thực phẩm cạn kiệt.

Sự xúc động hiện rõ trên gương mặt người dân khi đôi tay run run đón lấy hộp cơm còn bốc khói. Nhiều người không giấu nổi nước mắt và liên tục nói lời cảm ơn tới các tình nguyện viên. Với họ, bữa ăn này không chỉ giúp no bụng; mà còn là sự động viên tinh thần quý giá giữa thời điểm khó khăn cùng cực.

Bếp ăn dã chiến duy trì giữa điều kiện “5 không” khắc nghiệt

Bếp ăn được đặt ngay tại cây xăng, hoạt động trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn. Nhóm gọi vui đây là tình trạng “5 không”: không điện, không nước sạch, không chỗ ngủ, không nhà vệ sinh và không ai kịp tắm rửa nhiều ngày liền. Dưới nền đất ẩm ướt; nồi niêu, rau củ, thực phẩm được bày biện tạm bợ nhưng vẫn đảm bảo sạch sẽ và an toàn nhất có thể.

Mỗi ngày, nước sạch và gas phải được tiếp tế liên tục để duy trì việc nấu nướng. Để kịp phục vụ bữa sáng cho bà con; từ nửa đêm, một nhóm tình nguyện viên đã phải ra chợ địa phương thu gom từng bó rau; cân từng mớ thực phẩm còn sót lại. Nhóm khác dùng đèn kích điện, soi từng thớ thịt để sơ chế trong ánh sáng leo lét giữa đêm tối. Công việc vất vả, nhưng không ai than phiền hay bỏ cuộc.

Anh Nguyễn Khắc Chung, bếp trưởng nhóm; cho biết nhìn thấy người dân có cơm ăn trong cảnh đói khát thì mọi mệt mỏi đều tan biến. Theo anh, nếu không duy trì bếp ăn dã chiến, nhiều gia đình sẽ rơi vào cảnh thiếu ăn trầm trọng vì lũ chia cắt hoàn toàn các tuyến đường tiếp tế.

Bếp ăn dã chiến cứu đói hàng nghìn người vùng lũBếp ăn dã chiến đang trở thành điểm tự
Các suất cơm nóng được trao tận tay bà con giữa mưa lũ, tiếp thêm sức lực vượt qua khó khăn (Ảnh: Chụp màn hình VnExpress)

Bếp ăn dã chiến tiếp sức người dân vùng ngập sâu

Không chỉ phát cơm tại chỗ; nhóm tình nguyện còn điều động hai xe tải nhỏ len lỏi vào những khu vực nước chưa rút hết như thôn Mỹ Lâm. Người dân phải lội bì bõm qua cánh đồng mênh mông để tiếp cận đoàn. Mỗi phần cơm được trao đi là một niềm hy vọng nhỏ nhoi giúp họ cầm cự qua những ngày khó khăn.

Trong buổi sáng 24/11, bếp ăn đã phát hết 2.000 suất cơm cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu. Anh Chung chia sẻ; cơm trắng được các sư thầy tại Thiền viện Trúc Lâm hỗ trợ nấu và chuyển xuống mỗi ngày khoảng 4 tạ gạo; góp phần giảm bớt gánh nặng cho nhóm. Anh vẫn nhớ như in buổi phát cơm đầu tiên hôm 23/11. Khi xe vừa dừng, hàng trăm người dân đã ùa ra, chen lấn vì quá đói. Chính hình ảnh ấy đã thôi thúc nhóm phải nấu nhiều hơn; nhanh hơn và tổ chức quy củ hơn để đảm bảo ai cũng có phần

Bếp ăn dã chiến lan tỏa tinh thần sẻ chia cộng đồng

Ban đầu, bếp chỉ có 12 thành viên. Nhưng chỉ sau vài ngày; con số này đã tăng lên hơn 50 người; trong đó có nhiều người dân địa phương và cả tình nguyện viên từ xa. Có người ba đêm liền chưa chợp mắt; ngồi ở góc bếp đảo liên tục hai đến ba chiếc chảo lớn. Có người một mình bay từ Hà Nội vào chỉ với mong muốn góp sức giúp bà con vùng lũ.

Ngay khi vừa phát xong suất ăn buổi sáng; cả đoàn lại lập tức bắt tay chuẩn bị 4.000 suất cho buổi chiều; để người dân có đủ sức dọn dẹp nhà cửa; khắc phục hậu quả sau thiên tai. Sự phối hợp nhịp nhàng; tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái đã biến bếp ăn dã chiến này thành biểu tượng đẹp giữa tâm lũ.

Không chỉ là nơi nấu nướng, bếp ăn còn trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân. Giữa cảnh vật tiêu điều, bùn đất ngổn ngang và nước lũ vẫn chưa rút hết; hình ảnh những nồi cơm sôi nghi ngút khói mang theo hơi ấm của tình người đã góp phần xoa dịu nỗi đau; khơi dậy niềm tin vào sự sẻ chia và hy vọng.

Từ những tấm bạt căng vội, những chiếc nồi cũ và bàn tay chai sạn của các tình nguyện viên; bếp ăn dã chiến đã và đang viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái; về tinh thần “lá lành đùm lá rách” giữa cơn hoạn nạn. Đó không chỉ là những suất cơm cứu đói; mà còn là minh chứng cho sức mạnh của cộng đồng khi cùng chung tay vượt qua khó khăn.

Theo: VnExpress