NEPAL – Ram Chandra cùng sáu đồng nghiệp bám vào thanh sắt, chuyền nhau tấm tôn làm điểm tựa và tìm đường ra khỏi đường hầm thủy điện sau lũ quét.

Ngày 26/8, lũ quét từ dãy Himalaya tràn qua khu vực cửa khẩu Cát Long giữa Trung Quốc và Nepal, rồi theo sông Trishuli cuồn cuộn đổ xuống. Chandra và các đồng nghiệp khi ấy đang ở sâu hàng trăm mét bên trong đường hầm nhà máy thủy điện Trishuli 3A.

Nước mang theo đất đá và bê tông bất ngờ tràn vào. Chandra kịp đưa tay bám thanh sắt trên trần, trong lúc bùn tiếp tục dâng dưới chân.

“Nước bùn dâng lên nhanh khiến chân tôi rất khó nhúc nhích. Nếu buông tay khỏi thanh sắt, chắc tôi đã ngã xuống rồi”, anh nhớ lại.

Anh tìm được một tấm tôn, kê dưới chân rồi chuyền cho những người khác dùng chung. Cả nhóm nhích từng chút về phía cửa hầm và mất 6 tiếng mới ra được ngoài.

“Nhóm có 6 người, sau đó chúng tôi tìm thấy thêm một người nữa ở cửa hầm”, Chandra kể. Khi bước ra ngoài, quần áo của họ đã bị dòng nước cuốn sạch.

Bên ngoài đường hầm là một cảnh tượng khác

Trời sáng, những người sống sót mới thấy rõ mức độ tàn phá của trận lũ. Dòng sông phía dưới vẫn đục ngầu và gầm rú, cuốn theo mọi thứ trên đường đi.

Ít nhất 797 người đã chết, hơn 3.000 người mất tích. Trong số đó có hơn 900 công nhân đang làm việc tại các dự án thủy điện trên lãnh thổ Nepal.

Khoảng 279 công nhân thủy điện đã được cứu hoặc tự lội qua bùn đất để thoát ra. Nhiều người khác được cho là vẫn còn mắc kẹt bên trong các đường hầm.

Nhân viên cứu hộ dùng dây hỗ trợ tìm kiếm trong khu vực đất đá gần đường hầm. (Ảnh minh họa: MUC)

Tại Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm nhiều ngày. Họ khoan một lỗ xuống bên dưới để bơm không khí, đưa thức ăn vào và hy vọng liên lạc được với những người còn mắc kẹt.

Madan Singh Budha cũng vừa kết thúc ca trực tại đường hầm số 2 của dự án Upper Trishuli khi lũ ập đến. Anh chạy lên đồi, bám vào những bụi cỏ giữa sườn dốc đầy đá để tìm đường sống.

“Khi nhìn ra ngoài, thấy nước cuồn cuộn đổ về, tôi liền vội vã chạy ngược lên đồi”, Budha kể. “Những người không leo lên kịp đều bị nước cuốn trôi”, anh nói.

Với Bhakti Ram Bohara, cuộc trở về không trọn vẹn khi em rể anh vẫn mất tích. Hai anh em làm cùng một đội và thường xa nhà nhiều tuần để kiếm tiền gửi về quê. “Em gái tôi còn đang mang thai nữa”, Bohara vừa nói vừa khóc.

Bùi Hà (tổng hợp) 

Từ Khóa: