Devghat, Nepal, khu rừng từng đón người dân Chitwan đi dạo mỗi sáng nay trở thành nơi an táng hàng trăm nạn nhân lũ quét chưa thể nhận diện.
- Rắn hổ trâu dài 3m bất ngờ bò vào nhà dân ở Nghệ An
- Nổ phòng trọ do tự chế pháo, hai nam sinh đã tử vong
- Hàng trăm thi thể vẫn chờ được gọi tên
Tính đến ngày 30/8 theo giờ Hà Nội, giới chức huyện Chitwan đã chôn hơn 190 thi thể vô danh tại Devghat, gồm 96 người được an táng hôm 29/8 và hơn 100 người trong ngày tiếp theo. Các đội cứu hộ vẫn đưa thêm thi thể từ sông suối và đống đổ nát về khu vực này, trong khi quá trình nhận dạng chưa thể hoàn tất.
Ông Ganesh Aryal, người đứng đầu thành phố Bharatpur thuộc Chitwan, cho biết quyết định chôn cất được đưa ra do các thi thể phân hủy nhanh và nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. “Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác và buộc phải thực hiện bước này. Mối lo ngại của chúng tôi là nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng do quá trình phân hủy nhanh chóng của các thi thể.” Devghat cũng là một thị trấn hành hương linh thiêng của người Hindu, cách thung lũng Rasuwa, tâm điểm thảm họa ngày 26/8, gần 200 km về phía nam.

Thảm họa bắt đầu sau khi một khối băng đá ước tính 100-200 triệu m³ sụp xuống từ độ cao khoảng 5.200 m trên dãy Himalaya. Khối băng chặn dòng Lhende Khola, tạo hồ chắn tạm thời rồi vỡ, khiến nước dâng trên sông Trishuli tới 9 m chỉ trong 30 phút và cuốn phăng nhiều làng mạc tại Rasuwa, Nuwakot.
Ban đầu, nguyên nhân được nhận định là động đất, nhưng các chuyên gia tại Trung tâm Phát triển Miền núi Tích hợp Quốc tế (ICIMOD) xác định hiện tượng xảy ra do sạt lở nền đá kéo theo băng. Dòng lũ cũng cuốn theo người, phá hủy nhiều công trình và khiến hàng nghìn người cần được tìm kiếm.
Đến ngày 30/8, số người thiệt mạng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên 797, trong khi 3.048 người vẫn mất tích. Riêng Chitwan, nơi nhiều thi thể theo dòng nước trôi về hạ lưu, ghi nhận 233 thi thể nhưng chỉ 4 trường hợp được xác định danh tính.
Nhà xác và cơ sở y tế địa phương nhanh chóng quá tải. Khoảng 100 nhân viên cứu hộ, cảnh sát và quan chức được huy động để ghi nhận thông tin, chụp ảnh thi thể và hỗ trợ thân nhân tìm kiếm dấu hiệu nhận dạng trước khi các nạn nhân được an táng.

Việc chôn cất tập thể không đồng nghĩa hồ sơ của các nạn nhân được khép lại. Mẫu ADN được thu thập trước khi hạ huyệt, vị trí từng ngôi mộ được đánh dấu bằng biển hiệu cả trên và dưới mặt đất, đồng thời dữ liệu định vị được lưu giữ để phục vụ việc khai quật nếu danh tính được xác nhận sau này.
Thanh tra Anil Thapa, người giám sát một điểm tiếp nhận thi thể tại Chitwan, nói: “Các thi thể đang phân hủy nhanh chóng. Trong số những thi thể chúng tôi đã tìm thấy cho đến nay, hơn một nửa không còn nhận dạng được nữa. Nhiều thi thể không còn nhìn rõ mặt.” Ông cũng chia sẻ: “Một khi đã đến đây làm việc, tôi chẳng thể nào nghĩ đến chuyện ăn uống. Đừng nói đến chuyện ăn, ngay cả uống nước tôi cũng không muốn uống”.
Nepal đang phối hợp với các đội pháp y từ Ấn Độ và Trung Quốc để phân tích ADN, trong khi thi thể vẫn tiếp tục được đưa lên từ lòng sông và những khu vực đổ nát. Với các gia đình đang chờ tin, mỗi ký hiệu trên một ngôi mộ vì thế vẫn giữ lại khả năng tìm được tên của người đã mất.
Trường Anh (tổng hợp)