Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (Đắk Lắk) nói ông “quá bất ngờ” khi NHL, giáo viên thể dục của trường, được xác định liên quan trực tiếp đến cái chết của nữ nhân viên thư viện LTMD.
- Thác Mây tại Thanh Hóa vượt kế hoạch doanh thu nhưng áp lực quản lý tăng
- Nữ sinh bán ốc và hành trình thành thủ khoa
- Hải Phòng đưa 6 mỏ cát, đất đá vào kế hoạch đấu giá
Ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin NHL, 38 tuổi, có liên quan trực tiếp đến cái chết của chị D., 39 tuổi, nhân viên thư viện cùng trường.
Gia đình chị D. trình báo mất tích từ tối 10/8. Theo ông Lê Đình Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, trước khi sự việc xảy ra, cả hai người đều không có biểu hiện khác thường. Chị D. được ông Thành nhận xét là người hiền lành, hòa đồng. Tối hôm đó, chị vẫn giao lưu với đồng nghiệp, dọn dẹp xong rồi về phòng nghỉ.
Tối 10/8, trường tổ chức liên hoan với các thành viên, người lao động. Khoảng 19h30-20h, chị D. cùng một số giáo viên làm việc tại trường rồi trở về phòng tập thể. Khoảng 21h, một người ở phòng bên cạnh nghe tiếng kêu “á” từ phòng chị D. Trời mưa lớn khiến người này không sang kiểm tra ngay.
Sáng 11/8, khoảng 9h-10h30, mọi người thấy khói bốc ra từ phòng nghỉ của chị D. Một người giao hàng đến gọi nhưng không được đáp lại, sau đó cùng vợ chồng nhân viên ở phòng bên cạnh hỗ trợ mở cửa.
Chị D. không có trong phòng. Tại đây chỉ còn hai vết cháy ở đầu giường và khu vực treo quần áo. Gia đình nhanh chóng trình báo Công an xã Ea Wy. Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm quanh khu vực trường trong nhiều ngày, nhưng chưa tìm thấy nạn nhân.
Những dấu vết không còn là chuyện bình thường
Đến rạng sáng 14/8, chị D. được phát hiện tại một rẫy cà phê ở xã Ea Đrăng, cách hiện trường ban đầu khoảng 20km. Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định NHL là người liên quan trực tiếp.

Theo lời khai ban đầu, từ đầu năm 2025, NHL có quan hệ tình cảm với chị D. khi cả hai đều đang có gia đình. Tháng 3/2026, chị D. ly hôn, một mình nuôi hai con gái, còn NHL vẫn có vợ và hai con.
Khoảng 21h ngày 10/8, NHL đến phòng chị D. để nói chuyện. Hai người tranh luận về chuyện tình cảm, sau đó NHL dùng vũ lực khiến chị D. tử vong.
NHL được cho là đã đốt quần áo, chăn gối trong phòng nhằm xóa dấu vết. Hai vị trí cháy được phát hiện vào sáng hôm sau vì thế không còn là một chi tiết đơn lẻ. Sau đó, NHL đưa nạn nhân đến rẫy cà phê ở xã Ea Đrăng để chôn giấu. Nạn nhân được phát hiện tại đây vào rạng sáng 14/8.
Với nhà trường, điều khó lý giải nằm ở hình ảnh của NHL trước khi sự việc xảy ra. Ông Thành cho biết giáo viên này “không có biểu hiện gì bất thường trong thời gian gần đây” và “luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao” kể từ khi chuyển về trường năm 2023.
Một người vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, một đồng nghiệp vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng phía sau những điều đó là một diễn biến mà nhà trường không nhận biết. Chỉ đến khi chị D. mất tích và những dấu vết cháy xuất hiện, sự việc mới chuyển sang một hướng khác.
Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến và chưa có quyết định chính thức về việc khởi tố. Nhà trường cũng kêu gọi hỗ trợ gia đình chị D., nhất là hai con gái của nữ nhân viên thư viện vừa mất mẹ.
Bùi Hà (tổng hợp)