Quảng Ngãi: Một con cá heo dài 2,6m, nặng khoảng 300kg dạt vào bờ kè sông Trà Bồng trong tình trạng kiệt sức và có nhiều vết thương trên thân.
- Người đàn ông tử vong do vướng bẫy điện diệt chuột trên ruộng
- Thiếu nữ mười lăm tuổi lái xe máy vi phạm bị xử phạt
- Cựu cán bộ C05 chìa tin nhắn mật cho chủ MediUSA trước khi bị khởi tố
Sự việc xảy ra vào khoảng 11h45 ngày 28/7, tại khu vực mép nước phía đông bờ kè, cách cầu Trà Bồng cũ khoảng 1km về phía nam, gần cảng cá Bình Đông cũ thuộc xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng thôn Tân Hy, là người xác nhận thông tin sự việc vào chiều cùng ngày.

Khi phát hiện, con cá vẫn còn sống. Nhiều người dân đã hợp sức đưa cá ra vùng nước sâu hơn, với hy vọng con vật có thể tự bơi trở lại biển. Tuy nhiên do kiệt sức, cá không thể bơi đi và liên tục bị sóng đẩy trở lại bờ. Trên thân con vật ghi nhận nhiều vết trầy xước.
Người dân sau đó đưa cá lên bờ để chăm sóc, nhưng con vật không qua khỏi. Các thủ tục an táng theo phong tục truyền thống của cư dân vùng biển được tổ chức ngay sau đó.
Trong đời sống văn hóa của ngư dân Quảng Ngãi, cá heo được tôn kính và gọi là “cá Ông” — gắn với tín ngưỡng về sự chở che, phù trợ người đi biển. Khi “cá Ông” chết dạt vào bờ, việc tổ chức an táng trang trọng là cách cộng đồng thể hiện sự tri ân lâu đời.
Bùi Hà (tổng hợp)