An Giang: Huỳnh Tấn Hải, 54 tuổi, dùng dao đâm chết hàng xóm sau khi bị chất vấn về chiếc xe đạp điện bị đổ ngã.
- Hải Phòng nâng mức quà cho người có công và người cao tuổi
- Nhân viên ngân hàng ở Quảng Trị lừa đảo hơn 29 tỷ đồng của người dân
- Tội phạm giả bệnh tâm thần, chi tiền cho bác sĩ pháp y đi nghỉ dưỡng
Vụ việc xảy ra sáng 09/7 tại xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang, bắt đầu từ một nghi ngờ không được kiểm chứng. Đến ngày 10/7, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Hải để điều tra về hành vi Giết người.
Buổi sáng hôm đó, Hải đi ngang nhà ông Hồng, 41 tuổi, thấy chiếc xe đạp điện nằm đổ bên hông nhà nhưng không dừng lại mà tiếp tục đến ao cho cá ăn. Ông Hồng lúc đó đang nhậu cùng hai người bạn.
Trên đường về, Hải bị ông Hồng chặn lại chất vấn, cho rằng chính Hải đã làm ngã xe. Không ai xác nhận điều này, nhưng cự cãi leo thang thành thách thức đánh nhau.
Ông Hồng vào nhà lấy dao rồi đuổi chém. Hải bỏ chạy được khoảng 30 m thì vấp ngã. Bị tấn công khi đang nằm dưới đất, Hải rút dao mang theo đâm nhiều nhát khiến ông Hồng tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Hải tự đến Công an xã Mỹ Hòa Hưng đầu thú. Hành vi của cả hai phía trong vụ này — từ cáo buộc không có căn cứ đến việc hai người đều mang dao — là chuỗi leo thang mà mỗi bước đều có thể dừng lại nhưng không ai chọn dừng.
Bùi Hà (tổng hợp)