TP.HCM — Thạch Kim Thái, 48 tuổi, quê Cần Thơ, đã giết vợ rồi nhét thi thể vào bao tải ném xuống sông Sài Gòn đoạn qua phường Hiệp Bình, sau đó giả mạo chữ ký vợ làm đơn xin nghỉ việc để che giấu tội ác.

Ngày 03/7, người dân phát hiện một thi thể nữ giới đang phân hủy bên trong bao tải, trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 tại phường Hiệp Bình và trình báo công an. Nạn nhân sau đó được xác định là chị K.T.H., sinh năm 1981, quê Cần Thơ — vợ của nghi phạm đang cư trú tại phường Bình Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét, đồng thời tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị từ người dân để khoanh vùng đối tượng. Chỉ sau 3 giờ xác định được danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra đã triệu tập Thạch Kim Thái — chồng nạn nhân — về làm việc.

Trước các chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được, Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông trong quá trình hai vợ chồng chung sống.

Sau khi giết vợ, Thái không dừng lại ở việc phi tang thi thể xuống sông. Thái còn mạo danh vợ viết đơn xin nghỉ việc gửi công ty, kèm lý do vợ về quê chăm cha mẹ già yếu — một chuỗi hành động có tính toán nhằm kéo dài thời gian trốn thoát khỏi sự truy xét.

Tại cơ quan công an, Thái tỏ ra hối lỗi. “Sau này nếu ai gặp tình trạng này đừng có làm theo tôi. Mâu thuẫn hai vợ chồng có cách giải quyết, đừng suy nghĩ giết người như tôi. Trước sau gì cũng bị công an phát hiện bắt. Còn con cái giờ mất mẹ mất cha, sống cũng bơ vơ”, Thái nói.

Lời thừa nhận của Thái đặt ra một thực tế không thể bỏ qua: đằng sau vụ án là những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ chỉ vì mâu thuẫn mà người lớn không chọn cách giải quyết khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý Thạch Kim Thái theo quy định pháp luật.

Vũ Phượng (tổng hợp)

Từ Khóa: