Paris – Nhiều nhà xác tại thủ đô Pháp, trong đó có cơ sở do ông Zouhaeir Hertelli điều hành gần sân bay Orly, buộc phải chuyển thi thể đến các tỉnh khác vì không còn chỗ lưu trữ.
- Ba tuyến vận tải biển mới xuất hiện sau thỏa thuận Mỹ–Iran nhưng bị phong tỏa
- Áp thấp mới xuất hiện gần Biển Đông, gió mạnh và sóng lớn
- Thuê xe sang tạo vỏ bọc đại gia, nam thanh niên lừa cả nhà người yêu hơn 1,4 tỉ đồng
Tình trạng quá tải xuất hiện từ giữa tháng 6, khi đợt nắng nóng kỷ lục khiến số người tử vong tại Paris và vùng lân cận tăng mạnh trong thời gian ngắn. Vì phòng lạnh tại các nhà xác không đủ sức chứa, một số thi thể phải được đưa đến những thành phố cách xa hàng chục kilômét.
Ông Hertelli cho biết toàn bộ 32 giường trong phòng lạnh của ông đều đã có người từ nhiều ngày trước. Điện thoại của ông đổ chuông liên tục, và câu trả lời duy nhất ông có thể đưa ra là “Không”.
“Chúng tôi đang phải đối mặt với một tình huống thực sự thảm khốc”, ông nói. “Tôi đang nhận được hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày”.
Khi đợt nắng nóng tiếp tục di chuyển sang phía đông để ảnh hưởng đến các nước châu Âu khác vào cuối tuần, nước Pháp mới bắt đầu thống kê đầy đủ thiệt hại về người. “Chúng tôi đang phải xử lý một lượng ca tử vong tăng đột biến và các phòng lạnh thực sự đã kín chỗ, kín chỗ và kín chỗ”, ông cho biết thêm.
Số liệu từ Cơ quan Y tế Công cộng Quốc gia Pháp cho thấy hơn 1.200 ca tử vong được ghi nhận ngày 24/6, ngày nóng nhất trong lịch sử khí tượng nước này, phá vỡ kỷ lục vừa thiết lập trước đó một ngày. Trong khi mức trung bình hồi tháng 4 và tháng 5 chỉ khoảng 900 đến 1.000 ca mỗi ngày, con số này tiếp tục duy trì ở mức cao với hơn 1.400 ca ngày 25/6 và thêm 1.400 ca vào ngày 26/6.
Cơ quan này ước tính có ít nhất 1.000 ca tử vong tăng thêm trong 3 ngày nắng nóng đỉnh điểm, và dự kiến con số sẽ còn tăng do nhiều giấy chứng tử của người mất tại nhà hoặc cơ sở chăm sóc người già chưa được cập nhật. “Hệ quả là số lượng tử vong thực tế sẽ cao hơn nhiều so với những số liệu ban đầu này”, cơ quan y tế cho biết.
Người từ 65 tuổi trở lên chiếm 85% tổng số ca tử vong trong giai đoạn cao điểm. Số người chết tại nhà riêng cũng tăng khoảng 40%, tập trung chủ yếu tại khu vực Paris.
Tòa thị chính thành phố đã phải lắp thêm hai kho lưu trữ tạm thời với sức chứa 20 chỗ mỗi kho, cùng 50 chỗ được các bệnh viện bổ sung. Dù vậy, ông Hertelli cho biết nhiều đồng nghiệp trong ngành đã phải đưa thi thể đến tận thành phố Chartres, cách Paris 80km, hoặc đến các tỉnh xung quanh thủ đô.
Ông cũng đã đề nghị cơ quan chức năng cho phép lắp đặt tạm thời các container lạnh bên ngoài nhà xác của mình nhưng vẫn đang chờ phản hồi. “Các gia đình đang phải chịu đựng nỗi đau”, ông nói. “Chúng tôi không có giải pháp nào để giúp họ vì các nhà tang lễ đều đã kín chỗ. Chúng tôi rất đau lòng và đồng cảm với họ nhưng lực bất tòng tâm. Chúng tôi thực sự đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn”.
Đợt nắng nóng năm 2003 từng khiến 15.000 người tử vong tại Pháp và làm bùng lên cuộc khủng hoảng quốc gia về chăm sóc người cao tuổi, còn năm ngoái ghi nhận hơn 5.700 ca tử vong vì nắng nóng. Bà Véronique Bertrand, một giám đốc dịch vụ tang lễ tại Paris, lo ngại xã hội đã quên bài học cũ khi phần lớn nạn nhân hiện nay là người già sống cô độc, và kêu gọi cộng đồng chủ động quan tâm, kiểm tra những người hàng xóm neo đơn để ngăn thảm kịch tái diễn nghiêm trọng hơn.
Thành Luân (tổng hợp)