Với tâm nguyện sẻ chia, chị Đoàn Thị Hà tại Quảng Trị đã thành lập mô hình giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Suốt thời gian qua, các chuyến xe nghĩa tình không quản ngày đêm đã hỗ trợ kịp thời người bệnh và đưa những người quá cố về quê.
- Thanh niên Nghệ An tiên phong dùng công nghệ phát triển kinh tế
- Đà Nẵng: Nhiều hộ dân gặp khó khi nền nhà thấp hơn mặt Quốc lộ 14E gần
- Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán hơn 70.000 hũ yến giả quy mô lớn
Xe cứu thương 0 đồng vượt hàng trăm cây số đưa người gặp nạn trở về quê nhà
Vào một buổi tối đầu tháng 6, chị Đoàn Thị Hà (SN 1986, trú tại phường Quảng Trị) nhận được cuộc gọi khẩn cấp về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Diên Sanh. Nạn nhân là anh P.N.M (SN 1979, quê tại Hưng Yên) đã không may tử vong tại hiện trường sau va chạm. Ngay khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cùng cơ quan công an vào lúc 2h sáng, chị Hà cùng thành viên trong nhóm đã quyết định cầm lái xuyên đêm để đưa thi thể nạn nhân vượt quãng đường hơn 500km về quê nhà lo hậu sự.
Chuyến đi đầy xót xa này chỉ là một trong rất nhiều hành trình mà nhóm thiện nguyện xe cứu thương 0 đồng Quảng Trị đã thực hiện trong hơn một năm qua. Được khởi xướng bởi chị Hà, nhóm hiện có 7 thành viên cùng các tình nguyện viên luôn túc trực để hỗ trợ miễn phí cho các bệnh nhân nghèo cần đi cấp cứu hoặc chuyển viện. Không ít lần, những chuyến xe nghĩa tình này đã lăn bánh đến tận TP.HCM, Đồng Nai hay Lâm Đồng để đưa những người quá cố trở về với gia đình.
Kinh phí để duy trì hoạt động của xe cứu thương chủ yếu đến từ nguồn tích lũy cá nhân của chị Hà và sự chung tay của các mạnh thường quân. Chị chia sẻ rằng bản thân từng chứng kiến nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, phải vay mượn khắp nơi chỉ để đủ tiền thuê xe đưa người thân đi bệnh viện. Chính sự thấu cảm đó đã thôi thúc chị duy trì mô hình này, bất kể thời tiết khắc nghiệt hay những cuộc gọi lúc nửa đêm, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân nghèo.
Hơn một thập kỷ bền bỉ với công tác thiện nguyện vì cộng đồng
Bên cạnh việc vận hành xe cứu thương, chị Hà còn dành sự quan tâm đặc biệt đến những hoàn cảnh yếu thế, tiêu biểu là trường hợp cháu Hồ Văn Vinh (SN 2018) tại xã Lìa. Từ cuối năm 2025, sau khi Vinh gặp tai nạn giao thông và liên tiếp gặp các chấn thương nặng, chị đã cùng chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí 2,5 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình cháu. Chị vẫn thường xuyên đưa Vinh đi kiểm tra sức khỏe và giữ liên lạc để động viên cháu phục hồi sau những biến cố liên tiếp.
Thực tế, chị Hà đã có hơn 15 năm gắn bó mật thiết với các hoạt động xã hội tại tỉnh Quảng Trị. Trước khi làm “thủ lĩnh” nhóm xe cứu thương, chị đã thực hiện nhiều chương trình thiết thực như “Bếp cơm vui vẻ 0 đồng” hay hỗ trợ “Áo quan, mai táng 0 đồng” cho người nghèo. Hiện đang làm việc tại một trung tâm du học và sở hữu lớp dạy vẽ năng khiếu, nguồn thu nhập ổn định giúp chị có thêm điều kiện để tự chi trả các chi phí vận hành xe và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Nguyễn Mùi (Tổng Hợp)