Người dân Thái Nguyên trong lũ cưu mang, chung tay giúp đỡ nhau, mở cửa nhà, khách sạn, nấu cơm, chở hàng cứu trợ cho bà con vùng ngập.

Người dân Thái Nguyên trong lũ mở cửa đón bà con lánh nạn

Thấy nhiều người mất nhà cửa vì nước lũ, vợ chồng chị Mai Thảo Nguyên ở thành phố Thái Nguyên đã dọn 40 phòng trong khách sạn của gia đình để đón bà con.

Gia đình chị chuẩn bị sẵn 100 lít dầu cho máy phát điện, cùng mì tôm; nước uống, thực phẩm để hỗ trợ. Chỉ sau vài giờ, toàn bộ phòng kín chỗ, hơn 120 người đến tá túc, nhiều người khác ghé tắm giặt, sạc nhờ thiết bị điện.

Chiều tối, vợ chồng chị cùng nhân viên gần như không nghỉ, tiếp tế nước; hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, sắp xếp chỗ nghỉ. “Chúng tôi mở cửa cả ngày đêm, ai cần đều có chỗ. Đông thì ở ghép, miễn là an toàn,” chị Nguyên chia sẻ.

Bùi Thanh Hiếu, 18 tuổi, cùng nhóm bạn phải rời phòng trọ bị ngập gần một mét.
Cả nhóm lội nước đến tá túc tại khách sạn của chị Nguyên ở phường Quyết Thắng.

Người dân thái nguyên tương thân tương ái lan tỏa trong cộng đồng

Cách trung tâm thành phố 10 km; chị Nguyễn Hằng, 31 tuổi, đăng tin nhận giữ xe miễn phí cho người dân vùng ngập. “Sân nhà tôi chứa được hàng trăm ôtô, ai cần gửi cứ mang đến, khi nước rút hãy lấy về,” chị Hằng viết trên mạng. Gia đình chị cũng bố trí thêm ba phòng ngủ cho 20-30 người; ưu tiên người già và trẻ nhỏ.

Trong khi đó, tại các khu dân cư, người dân chia sẻ liên tục trên mạng xã hội những địa chỉ cứu hộ, nơi phát đồ ăn, nước uống miễn phí.

Nhiều nhóm thiện nguyện hoạt động xuyên đêm. Chị Trần Thị Thái; chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện gần sân vận động Gang Thép, cho biết điện thoại reo không ngừng suốt đêm 7/10. “Chúng tôi huy động nồi niêu, gạo, bếp ngay trong đêm, sáng mai có thể nấu kịp hàng nghìn suất cơm,” chị Thái nói.

Sau bão Yagi năm trước; nhóm chị từng nấu hơn 23.000 suất cơm; phát hàng chục nghìn phần quà gồm áo phao, nước uống và thực phẩm khô. “Rút kinh nghiệm, cứ nghe tin mưa lũ là chúng tôi nhóm bếp ngay,” chị chia sẻ. Trong ngày 8/10, nhóm dự kiến nấu 1.000 suất cơm, gửi đến các phường Linh Sơn, Phú Bình và khu vực ngập sâu.

Cứu trợ lũ lụt lan tỏa khắp Thái Nguyên

Anh Triệu Văn Bộ, 33 tuổi, ở xã Phú Xuyên, đăng tin nhận “chạy xe 0 đồng” chở hàng cứu trợ đến vùng ngập. Theo anh, nhu yếu phẩm cần nhất lúc này là nước sạch, gạo và đồ khô. “Thực phẩm tươi chỉ dùng được ngày đầu, dễ hỏng,” anh nói.
Năm ngoái, nhóm của anh hoạt động gần một tuần; chở hàng không chỉ trong tỉnh mà còn sang Tuyên Quang.

Về chuyên môn, ông Ngô Anh Tuấn; sáng lập nền tảng GiveNow; cho biết người dân vùng lũ cần thực phẩm sẵn có như cơm, bánh mỳ, trứng luộc, lương khô.

V
Người dân Thái Nguyên trong lũ cưu mang nhau vượt khó (Ảnh: Vnexpress)

Các mặt hàng hạn sử dụng ngắn nên ưu tiên nơi dễ tiếp cận như bệnh viện, khu dân quân. Thực phẩm khô như mì tôm, gạo là nguồn dự trữ quan trọng sau lũ.

Ông Tuấn khuyến nghị chỉ nên triển khai cứu trợ sau khi công tác cứu hộ đã được kiểm soát. Riêng các vật dụng như áo phao, thuốc men; quần áo có thể chuyển trực tiếp hoặc gửi đến điểm tập kết địa phương.

Ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên; cho biết nhiều khu vực vẫn bị cô lập; liên lạc khó khăn. “Chúng tôi mong nhận được thêm sự chung tay từ người dân trong và ngoài tỉnh. Cả trăm năm nay Thái Nguyên chưa từng hứng chịu đợt thiên tai dữ dội như vậy,” ông nói.

Theo thống kê đến tối 7/10; mưa lũ đã khiến ba người tử vong; ba người mất tích và nhiều người bị thương. Nhiều khu vực bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạng

Theo: Vnexpress