Một khoảnh khắc trên màn hình lớn trong buổi concert Coldplay đã khiến cuộc sống của vị CEO nổi tiếng đảo lộn chỉ trong một đêm.
- 3 thứ quan trọng nhất cần chuẩn bị để tuổi già an yên
- Trùm tình báo Mỹ kêu gọi truy tố Obama
- Cháy lớn tại xưởng 1.700m² ở Hà Nội: Khói khí độc lan rộng, cảnh sát xuyên đêm dập lửa
Xem nhanh
“Kiss cam” tại concert Coldplay khiến dư luận bùng nổ
Tối 17/7/2025 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ tour diễn Music of the Spheres của Coldplay tại sân vận động Gillette, Boston (Mỹ), đoạn video “kiss cam” đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Máy quay của sân vận động bất ngờ ghi lại hình ảnh một cặp đôi đang ôm nhau đầy thân mật. Khi thấy mình xuất hiện trên màn hình trước 60.000 khán giả, cả hai tỏ ra lúng túng, vội vàng che mặt. Ca sĩ Chris Martin – giọng ca chính của Coldplay – đã buông lời trêu chọc: “Ồ, chắc họ đang vụng trộm… hoặc chỉ là rất ngại ngùng”, khiến cả sân vận động bật cười.
Nhưng không ai ngờ rằng khoảnh khắc ấy lại kéo theo cả một làn sóng dư luận khổng lồ ngay sau đó.
CEO Andy Byron bị “réo tên”, mạng xã hội dậy sóng
Chỉ vài giờ sau concert, người dùng TikTok @instaagraace đăng tải đoạn video lên nền tảng. Clip nhanh chóng lan truyền, đạt gần 50 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ. Cái tên Andy Byron – CEO của công ty công nghệ Astronomer (định giá hơn 1,3 tỷ USD) – bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Google với hơn 2 triệu lượt chỉ trong một ngày.

Người xuất hiện cùng ông được xác định là Kristin Cabot, Giám đốc Nhân sự của Astronomer. Điều gây xôn xao hơn cả: Andy Byron đang có gia đình và hai con. Dư luận cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng của mối quan hệ ngoài hôn nhân.
Phản ứng của những người liên quan: Im lặng, phủ nhận và biến mất
Sáng 18/7, một “lời xin lỗi” được lan truyền trên mạng, được cho là của Andy Byron. Trong đó, ông nhận lỗi và xin lỗi vợ con, đội ngũ nhân viên. Tuy nhiên, phía đại diện Astronomer khẳng định đây là giả mạo và công ty chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào.
Động thái duy nhất từ Byron là xóa tài khoản LinkedIn cá nhân. Trong khi đó, Kristin Cabot giữ im lặng và không cập nhật bất kỳ thông tin mới nào.

Đáng chú ý, một nhân viên khác của Astronomer – Alyssa Stoddard, người được cho là xuất hiện trong đoạn clip – cũng bị cộng đồng mạng nhắc tên vì nghi vấn biết trước mối quan hệ và được “ưu ái” thăng chức. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cụ thể xác thực thông tin này.
Người vợ lên tiếng bằng… hành động
Megan Kerrigan Byron – vợ của Andy – đã gỡ họ “Byron” khỏi tên cá nhân trên mạng xã hội, đồng thời vô hiệu hóa tài khoản Facebook sau vụ việc. Dù không có phát ngôn chính thức, hành động của cô được nhiều người xem là phản ứng rõ ràng trước những gì đang diễn ra.

Cư dân mạng phản ứng gay gắt, LinkedIn “nổ tung” vì drama
Ngay sau vụ việc, cộng đồng mạng quốc tế thể hiện nhiều quan điểm khác nhau. Phần lớn ủng hộ và cảm thông với Megan, trong khi chỉ trích nặng nề hành vi của Andy và Kristin. Trên nền tảng X (Twitter), một người viết: “Đưa người tình đi concert có camera là điều sai lầm lớn. Và người đáng thương nhất là vợ anh ta”.

Câu chuyện cũng nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho meme, sản phẩm thời trang và các bài đăng hài hước. Trên Etsy, áo nỉ in dòng chữ “I Took My Sidepiece To The Coldplay Concert And It Ruined My Life” được rao bán với giá gần 1 triệu đồng. Kính ngụy trang kèm ria mép cũng được “ăn theo” để trêu chọc tình huống.
Cựu CEO và người trùng tên cũng bị kéo vào cuộc
Ry Walker, cựu CEO của Astronomer, cũng tham gia bàn luận bằng hashtag #ColdplayGate. Thậm chí một người trùng tên “Andy Byron” phải đính chính trên LinkedIn: “KHÔNG phải người trong drama Coldplay” – và thu hút lượng tương tác khổng lồ nhờ sự nhầm lẫn dở khóc dở cười.
Lùm xùm tiếp tục bủa vây Astronomer: Môi trường độc hại?
Không dừng lại ở bê bối cá nhân, mạng xã hội bắt đầu đào sâu về văn hoá doanh nghiệp tại Astronomer. Một số tài khoản ẩn danh tự nhận là cựu nhân viên tố công ty có môi trường làm việc “độc hại”, lãnh đạo “thiếu minh bạch”. Một người thậm chí tuyên bố bị sa thải chỉ vì đặt vé concert cho sếp.
Dù những cáo buộc này chưa được kiểm chứng, chúng vẫn khiến uy tín Astronomer lung lay. Công ty hiện đã tắt tính năng bình luận trên mọi nền tảng mạng xã hội để giảm thiểu khủng hoảng.
Từ một khoảnh khắc vui vẻ tại buổi hòa nhạc, vụ việc đã bùng nổ thành một làn sóng truyền thông chưa từng có. Hiện tại, cả công ty Astronomer, CEO Andy Byron và Kristin Cabot vẫn đang đối mặt với làn sóng chỉ trích chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến mới nhất về vụ việc này trong các bản tin sau.
Theo: Afamily