Site icon MUC Women

Du học không phải là giấc mơ, nếu bạn hiểu đúng nghĩa

Mỗi năm, từng lứa học sinh rời tổ ấm như đàn chim non vừa dang cánh, mang theo trong vali cả ước mơ và nỗi nhớ nhà

Mỗi năm, từng lứa học sinh rời tổ ấm như đàn chim non vừa dang cánh, mang theo trong vali cả ước mơ và nỗi nhớ nhà. Ảnh( Internet)

Du học không phải giấc mơ vẽ bằng màu ngọc bích của trời Tây hay ánh kim lấp lánh của tương lai… Nó là một chuyến tàu đêm – Nơi không phải ai cũng tỉnh giấc khi mặt trời lên.

1. Chiếc vé mang tên “hy vọng” – Liệu có đến ga mang tên “thành công”?

Mỗi năm, từng lứa học sinh rời tổ ấm như đàn chim non vừa dang cánh, mang theo trong vali cả ước mơ và nỗi nhớ nhà, mang theo trong vali không chỉ quần áo và giấy tờ, mà còn gói ghém cả ước mơ cha mẹ, kỳ vọng họ hàng, và nỗi lo âm ỉ không gọi tên. Tấm vé du học – Tưởng như là lối đi tắt đến một cuộc đời mới, nhưng mấy ai thấy được mặt còn lại của chiếc vé ấy?

“Giấc mơ du học” nghe như lời thì thầm từ một trang sách cổ tích, nhưng ẩn sau là hành trình nhiều thử thách hơn cả câu chuyện thần kỳ. Nhưng cổ tích thường kết thúc khi mặt trời lên. Còn du học – Hành trình ấy chỉ thực sự bắt đầu khi ánh đèn sân bay vừa tắt.

2. Giấc mơ du học, những câu chuyện thật thường không bao giờ đầy đủ

Những đêm trắng học đến kiệt sức? Những lần bật khóc vì không hiểu nổi một dòng tài liệu học thuật? (Ảnh: Internet)

Không quan trọng bạn đặt chân tới đâu; điều khiến hành trình có giá trị là lý do khiến bạn bước đi ngay từ đầu.

3. Nếu giấc mơ chỉ là tấm màn che – Thì sự thật là gì?

Đây không phải là chốn dành cho những ai mơ mộng; mà là nơi thử thách những ai đủ tỉnh táo để mơ đúng cách.

4. Phụ huynh – Người kiến tạo hay “kéo dài giấc mộng” cho con cái?

Bạn đầu tư cả tỷ đồng cho con – nhưng đã từng hỏi: “Con có thực sự muốn đi không? Con đã sẵn sàng chưa? Con đi để làm gì?”

Du học là hành trình khai sáng. Nó là công cụ – Để con bạn trưởng thành, tự lập, và biết mình là ai.

5. Du học – Không phải là mảnh ghép dành cho mọi người

6. Giấc mơ sinh ra ý tưởng, trách nhiệm tạo ra kết quả

Giấc mơ thì có thể trôi qua trong đêm, nhưng du học là hành trình bạn phải thức dậy và tự mình bước tiếp. Du học là sự lựa chọn – đầy tính toán, đầu tư và kỷ luật. Chặng đường ấy sẽ không dễ đi, nhưng nếu trái tim bạn hiểu rõ vì sao bắt đầu, thì mỗi bước đều xứng đáng.

Hãy thôi mơ mộng. Hãy bắt đầu chuẩn bị. Vì chỉ khi bạn tỉnh táo, bạn mới biến được giấc mơ thành hiện thực.

Nguồn: Sưu tầm