Site icon MUC Women

Giáo dục là gì – Sau 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, bạn có thực sự được “giáo dục”?

Ngồi trên ghế nhà trường suốt 12 năm, học hàng ngàn tiết học, làm hàng chục ngàn bài kiểm tra, học sinh có thực sự được “giáo dục”?

Ngồi trên ghế nhà trường suốt 12 năm, học hàng ngàn tiết học, làm hàng chục ngàn bài kiểm tra, học sinh có thực sự được “giáo dục”? (Ảnh: Internet)

Giáo dục là gì?” – Đây không chỉ là câu hỏi mang tính học thuật, mà còn là sự trăn trở lặng thầm của hàng triệu học sinh và phụ huynh Việt Nam sau mỗi kỳ thi, mỗi buổi họp phụ huynh, mỗi ngày đưa con đến trường.

Ngồi trên ghế nhà trường suốt 12 năm, học hàng ngàn tiết học, làm hàng chục ngàn bài kiểm tra, học sinh có thực sự được “giáo dục”? Hay đó chỉ là một cuộc chạy đua tri thức không hồi kết, nơi điểm số trở thành thước đo giá trị của một con người?

Giáo dục và đào tạo – bạn đang trải nghiệm cái nào?

Một trong những nhầm lẫn lớn nhất của xã hội hiện nay là đồng nhất giáo dục với đào tạo. Đào tạo không phải là giáo dục, mà chỉ là cách truyền đạt kỹ năng để hoàn thành một công việc cụ thể. Giáo dục – đúng bản chất; là hành trình khai mở tâm trí, hình thành nhân cách, đạo đức và khả năng tư duy độc lập.

Tuy nhiên, Nền giáo dục hiện tại đang biến học sinh thành công cụ của hệ thống, thay vì giúp họ trở thành những con người phát triển đầy đủ về trí – tâm – thể. Mục tiêu lớn nhất của phần lớn học sinh hiện nay là điểm số, bằng cấp; và một chỗ đứng trong xã hội – chứ không phải hiểu mình là ai, mình đam mê điều gì; và làm sao để sống có giá trị.

Giáo dục là gì? Định nghĩa lại khái niệm tưởng chừng quen thuộc

Từ góc nhìn hiện đại, giáo dục là gì? Đó là một tiến trình lâu dài giúp con người:

Khi đặt lên bàn cân những mục tiêu này với thực trạng hiện tại; các kỳ thi dày đặc, áp lực điểm số, sự cạnh tranh khốc liệt trong tuyển sinh – chúng ta buộc phải đặt câu hỏi; Chúng ta đang giáo dục ai? Và giáo dục điều gì?

Giáo dục là gì? – Học sinh những “con rối điểm số”?

Khi hỏi một học sinh cấp 3: “Em học để làm gì?” – phần lớn sẽ trả lời: “Để đỗ đại học”. Điều đó cho thấy học tập đã trở thành một cuộc chạy đua ngắn hạn, nơi cánh cổng đại học được xem như đích đến tối thượng.

Không ít học sinh giỏi toàn diện trên giấy, nhưng không biết cách thuyết trình trước đám đông. Họ có thể giải bài toán tích phân phức tạp, nhưng không thể gọi điện đặt lịch hẹn khám bệnh. Họ thuộc lòng lịch sử các triều đại, nhưng không hiểu vì sao mình luôn cảm thấy lo âu, mất định hướng.

Vậy thì rốt cuộc, 12 năm học ấy đang rèn luyện con người, hay chỉ sản xuất ra những “sản phẩm giáo dục” biết làm bài kiểm tra?

Phụ huynh – Những người đồng hành hay người áp lực?

Không thể phủ nhận, phụ huynh là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái giáo dục. Nhưng đôi khi, sự kỳ vọng quá mức của phụ huynh lại chính là một trong những nguyên nhân khiến học sinh mất đi động lực nội tại.

Áp lực từ câu nói: Lần này phải đạt 9 điểm, không có chuyện thấp hơn đâu!” hay “Sao con không giỏi như bạn A?” đã âm thầm tạo ra một vòng xoáy tiêu cực, nơi thành tích được đặt lên trên sự trưởng thành và hạnh phúc của con trẻ.

Đã đến lúc, phụ huynh cần tự hỏi: Giáo dục là gì đối với con tôi? Tôi đang nuôi dưỡng một con người – hay một cỗ máy điểm số?

Giáo dục là gì – Sự cộng hưởng giữa cá nhân và xã hội

Nhiều học sinh giỏi giải tích phân, thuộc sử triều đại nhưng không biết thuyết trình, đặt lịch hẹn hay lý giải cảm xúc chính mình. (Ảnh: Internet)

Chúng ta không thể mãi đổ lỗi cho hệ thống. Giáo viên, học sinh, phụ huynh – tất cả đều cần một cuộc thức tỉnh giáo dục.

Giáo dục mới cần:

Những mô hình giáo dục truyền cảm hứng trên thế giới

Những quốc gia này đã đặt ra một bài học lớn: giáo dục thực sự không nằm ở số tiết học, số bài kiểm tra – mà nằm ở cách học sinh cảm nhận được giá trị của việc học.

Đã đến lúc đặt lại câu hỏi – “Giáo dục là gì?”

Bạn, một học sinh vừa kết thúc 12 năm phổ thông – có thể giỏi Toán, Văn, Lý, Hóa. Nhưng liệu bạn đã biết:

Nếu chưa – có lẽ bạn chưa thực sự được giáo dục, ít nhất là theo đúng nghĩa của từ này.

Hãy bắt đầu lại từ câu hỏi gốc: Giáo dục là gì? – Và hãy đừng ngại đặt lại câu hỏi ấy nhiều lần trong đời. Tấm bằng có thể đánh dấu sự kết thúc một chặng đường, nhưng giáo dục là hành trình suốt đời. Nó bắt đầu khi bạn hiểu rằng học là để sống, chứ không chỉ để thi.

Bạn có thực sự được giáo dục? – Chỉ bạn mới có thể trả lời.

Nguồn: Sưu tầm