Site icon MUC Women

Video: Con trai hiếu thảo lấy thân mình làm ghế cho mẹ già ngồi nghỉ ngơi

Video: Con trai hiếu thảo lấy thân mình làm ghế cho mẹ già ngồi nghỉ ngơi

Ảnh cắt từ video.

Cậu con trai không ngần ngại cúi người, dùng lưng làm ghế cho mẹ già ngồi nghỉ trong lúc chờ đơn thuốc tại bệnh viện.

Hình ảnh cảm động được ghi lại tại một bệnh viện đông đúc ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc khi bệnh viện hết ghế trống. Người con hiếu thảo trong video là công an viên địa phương. Nói về hành động của mình, người con trai cho biết anh không ngại để người mẹ 84 tuổi ngồi tựa vào lưng; vì: “Hồi nhỏ mẹ cũng thường cõng tôi trên lưng”.

Video ghi lại cảnh con trai hiếu thảo lấy thân mình làm ghế cho mẹ già ngồi nghỉ ngơi

Nguồn video: vtc.vn

Bài học hiếu thảo từ vị Giáo sư qua câu chuyện: “Mẹ, rửa chén đi nhé…”

Hồi tôi còn học đại học, một lần trở về sau một kỳ thực tập; chúng tôi đưa cả nhóm về nhà của Giáo sư dự bữa tiệc…

Sau khi buổi tối vui vẻ kết thúc, trên bàn la liệt chén đĩa. Một số bạn học muốn mang nó vào phòng rửa, nhưng Giáo sư đã ngăn lại với nụ cười trên môi; và nói: “Đừng vội, ở đây sẽ có người rửa cho!”.

Vị giáo sư cho bát, đũa vào chậu nước, trước tiên cho ráo bớt dầu mỡ; sau đó nhẹ nhàng tiến lại gần bà mẹ già 70 tuổi và nói: “Mẹ ơi, mẹ hãy rửa bát đi nhé …”.

Với cha mẹ con cái dù trưởng thành vẫn cần cha mẹ che chở (ảnh: internet).

Đám học trò chúng tôi đột nhiên cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên…

Bình thường, là một Giáo sư nho nhã; sao có thể đối xử với một người mẹ tuổi đã cao như vậy?

Tôi chỉ thấy bà cụ thay đổi vẻ ủ rũ trên bàn ăn…

Người mẹ già chỉ cảm thấy mình có ý nghĩa khi giúp được gì đó cho con…

Sắc mặt rạng rỡ, bà đi tới bên cạnh bồn rửa chén; chậm rãi rửa chén, mất khoảng nửa giờ mới xong.

Vị giáo sư vui vẻ nói với bà lão: “Mẹ đã làm việc chăm chỉ rồi, mẹ hãy nghỉ ngơi một chút đi!”

Ông cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau tay cho mẹ.

Sau khi Giáo sư đưa mẹ về phòng, ông lại quay vào bếp; đem chén bát ra rửa một lần nữa.

Con cái mãi mãi là một mối bận tâm mà cha mẹ dù cao tuổi cũng không bao giờ có thể buông tay…

Giáo sư nhìn lũ học trò chúng tôi, khi ấy còn đang kinh ngạc không hiểu gì; ông nhẹ nhàng nói:

“Tâm lý của người mẹ là luôn muốn làm một cái gì đó cho con mình. Mặc dù đã già, nhưng trong mắt mẹ, con sẽ mãi mãi cần sự hỗ trợ của mẹ. Để bà rửa chén, bà sẽ cảm thấy rằng con vẫn cần mẹ; một ngày của bà trôi qua sẽ có ý nghĩa. Hiếu thảo với cha mẹ, ngoài việc giúp đỡ họ; cũng phải cho họ một cơ hội để yêu thương chúng ta.

Làm cho ai đó cảm thấy rằng những người khác vẫn cần mình, thì họ sẽ sống với một mục tiêu với niềm vui sống. Một khi họ có một mục tiêu, cuộc sống của họ sẽ phong phú và có ý nghĩa; và lực sống do đó mà mạnh mẽ sống động.

Và trong mắt cha mẹ, con cái sẽ luôn là trẻ thơ, ngay cả khi chúng ta trưởng thành rồi thì cha mẹ cũng sẽ không bao giờ buông được chúng …

Và con cái …

… mãi mãi một sinh linh đỏ hỏn trong trái tim của cha mẹ, một báu vật trong tay cha mẹ.

Chúng ta mãi mãi là một mối bận tâm mà cha mẹ dù cao tuổi cũng không bao giờ có thể buông tay …