Khi sức khỏe suy yếu sau cơn đột quỵ, NSND Công Lý đã bật khóc vì nhìn thấy con gái – nhưng đau đớn khi không thể nhớ nổi tên cô. Câu chuyện của gia đình anh trở thành minh chứng sống cho tình cha con phức tạp khi danh vọng và bệnh tật đan xen.
- Khách du lịch quốc tế – Lượng khách đến Việt Nam vượt 1,7 triệu lượt
- Cháy rừng Inje: Thủ tướng Hàn Quốc chỉ đạo sơ tán khẩn cấp
- Nên đối đãi thế nào với những lời góp ý của người khác?
Xem nhanh
Tổn thương sau đột quỵ
NSND Công Lý gặp biến cố lớn vào năm 2021; khi anh bị đột quỵ trong lúc nằm viện.Trong thời gian điều trị; nghệ sĩ phải nhận sự dìu đỡ từ người thân – thân thể và tinh thần đều suy giảm nghiêm trọng.Khi tỉnh lại; anh choáng váng trước thực tại: nhìn thấy con gái nhưng không thể nhớ tên cô.
Gắn kết gia đình qua phim tài liệu
Con gái của Công Lý; Thục Anh, đã thực hiện bộ phim tài liệu “Có một chòm sao” để kể lại quá khứ của cha.Cô chia sẻ rằng chính biến cố sức khỏe giúp cô nhận ra tình yêu dành cho bố sâu hơn cô tưởng; cô sợ mất ông và muốn kéo cha về gần mình.Qua tác phẩm; khán giả thấy rõ hình ảnh một nghệ sĩ vĩ đại nhưng cũng rất đời thường; dễ tổn thương.
Tình cha con sau nhiều sóng gió
Thục Anh tiết lộ cô từng nghĩ bố bỏ rơi mẹ con cô sau ly hôn.Nhưng cô cũng thừa nhận bố thể hiện tình cảm theo cách riêng – không ngọt ngào, mà trầm lặng, đôi khi khắc nghiệt.Việc quên tên con càng phản chiếu khoảng cách giữa danh vọng sân khấu và thực tế gia đình, khiến mối quan hệ cha – con càng thêm cảm động.
Theo: Phunutoday

