TP.HCM — Nhiều năm sau khi làm ăn thất bại, một người phụ nữ tìm đến trả 500.000 đồng tiền hàng còn thiếu cho người chủ nợ quen ở chợ Phú Giáo.
- Sun Group được chấp thuận xây khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa gần 99.000 tỷ đồng
- Hàng trăm xã ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai trước nguy cơ lũ quét
- Ba nghệ sĩ đóng vai trưởng thôn nổi tiếng và những số phận rất khác nhau
Khi đến nơi, bà mới hay chủ nợ đã qua đời cách đây 2 năm vì tai nạn giao thông. Dù vậy, bà vẫn nhất quyết gom tiền nhiều mệnh giá khác nhau, trao lại cho con gái của người đã khuất — cuộc hội thoại sau đó được đăng lên mạng xã hội và thu về hàng triệu lượt xem.
Chị Nha Lê, 39 tuổi, ở xã Phú Giáo, TP.HCM, cho biết mẹ chị từng bán hàng tạp hóa tại chợ Phú Giáo suốt 40 năm. Người phụ nữ đến trả nợ từng là khách hàng quen, nhiều năm trước nhập hàng của mẹ chị về bán nhưng làm ăn thất bại nên chưa có điều kiện thanh toán.
“Mẹ quen mặt nhiều khách hàng cũ nhưng không biết địa chỉ cụ thể ở đâu nên không chủ động đòi mà khách sẽ tự đến trả”, chị Nha kể lại. Đó là cách mẹ chị vận hành việc buôn bán suốt bốn mươi năm — tin người và chờ người tự quay lại.
Khi cuộc sống dần ổn định hơn, người phụ nữ mang 500.000 đồng đến tìm chủ nợ. Bà không biết rằng người phụ nữ bán tạp hóa mà bà còn thiếu tiền đã mất từ năm 2024. Sau khi nghe tin, bà gửi lời chia buồn rồi dúi số tiền vào tay con gái chủ nợ, nhất quyết không rút lui. Chị Nha nhận và nói: “Con nói cô cứ nguyện hương linh mẹ con là cô đã ghé và trả cho con rồi”.
Chị Nha chia sẻ thêm rằng mẹ chị vốn được nhiều khách hàng yêu quý, sự ra đi đột ngột của bà khiến không ít người quen bàng hoàng. Sau khi mẹ mất, chị tiếp quản việc kinh doanh tạp hóa của gia đình và tiếp tục giữ các mối quan hệ buôn bán cũ.
Clip cuộc gặp được chị Nha đăng lên mạng xã hội ngày 24/7/2026 và nhận về hàng triệu lượt xem. Điều khiến nhiều người chú ý không phải con số 500.000 đồng, mà là việc người phụ nữ vẫn nhớ và tìm đến trả dù không ai nhắc nhở, dù người cho vay đã không còn.
Tài khoản Hoàng Chương bình luận: “Cô cho nợ đã tốt, người nợ sau nhiều năm nhớ trả đã tốt. Đời vui nhờ những người tốt như vậy”. Thương Nguyễn viết: “Ở đời lúc khó khăn người ta giúp thì đừng quên ơn họ, may mắn sẽ lại mỉm cười”. Chị Nha cũng gửi lời: “Nguyện hương linh mẹ phù hộ cho những người tốt như cô nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc và luôn gặp may mắn”.
Bùi Hà (tổng hợp)

